10:06, 25/06/2021

Tử tế

- Mấy hôm nay hai từ dương tính, âm tính cứ ám ảnh tui hoài. Bao giờ thì mới thôi không còn nhắc tới mấy từ này nữa hả ông?


- Khi nào, bao giờ… ai mà biết. Giờ cứ phải xác định sống chung với cô Vi thôi ông ạ. Tiêm vắc xin và 5K, sẽ chiến thắng dịch bệnh.

- Mấy hôm nay hai từ dương tính, âm tính cứ ám ảnh tui hoài. Bao giờ thì mới thôi không còn nhắc tới mấy từ này nữa hả ông?


- Khi nào, bao giờ… ai mà biết. Giờ cứ phải xác định sống chung với cô Vi thôi ông ạ. Tiêm vắc xin và 5K, sẽ chiến thắng dịch bệnh.


- Vậy mà nhiều người còn chủ quan lắm, cứ nghĩ cô Vi không đụng tới mình. Ai mà biết được, một ngày đẹp trời nào đó mình bỗng dưng trở thành F1, F2…


- Thì vậy, ai cũng có thể trở thành bệnh nhân hết, nên thôi đừng kỳ thị lẫn nhau. Thời buổi dịch bệnh, có những người ngày thường toàn nói lời tử tế thì bỗng hằn học, kỳ thị, mạt sát không thương tiếc. Nhưng cũng có người âm thầm làm điều tử tế, lặng lẽ đùm bọc nhau không cần lý do…


- Đúng đó ông. Giờ mở báo, lướt mạng, xem ti vi, giữa những thông tin ngồn ngộn về các ca bệnh, tự nhiên chỉ cần có một thông tin nho nhỏ về lòng tốt, sự tử tế, tự nhiên thấy cuộc đời nở hoa chớ không phải cuộc sống bế tắc…


- Đấy đấy, cứ lan tỏa những điều tử tế, như những suất cơm dành tặng người nghèo, máy ATM gạo, tiếp tế cho tuyến đầu chống dịch, cho những khu cách ly, hay đơn giản là người giúp người, dìu nhau qua cơn hoạn nạn… thì cuộc chiến chống cô Vi nhất định sẽ thành công.


- Thế nên bớt sống ảo, bớt nói những lời khó nghe trên mạng, ai cũng sống thật, làm thật nhiều điều thật tử tế thì cái con vi rút quái quỷ kia rồi cũng có ngày biến mất thôi…


BẢO BẢO