10:06, 11/06/2021

Bao giờ?

- Mấy nay trời mưa mát mẻ ông nhỉ? Giá mà cô Vi biến mất, đảm bảo mùa đẹp như thế này khách du lịch nô nức tới Nha Trang…


- Ngày nào cũng nghe các con số về ca nhiễm, chỉ ước một ngày đẹp trời nào đó thức giấc, nghe thông báo Việt Nam không còn ca nào…

- Mấy nay trời mưa mát mẻ ông nhỉ? Giá mà cô Vi biến mất, đảm bảo mùa đẹp như thế này khách du lịch nô nức tới Nha Trang…


- Ngày nào cũng nghe các con số về ca nhiễm, chỉ ước một ngày đẹp trời nào đó thức giấc, nghe thông báo Việt Nam không còn ca nào…


- Tin tui đi, rồi sẽ đến ngày đó. Đánh bại cô Vi thì chỉ có tiêm vắc xin càng sớm càng tốt, vấn đề là thời gian thôi.


- Ừ, chắc chắn là vậy. Năm nay cô Vi hành quá, mong ông trời đừng hành thêm, đừng mưa bão lũ lụt gì nữa, người dân khổ quá rồi. À mà ở những vùng bị sạt lở như xã Phước Đồng, khi nào người dân mới có nơi ở mới vậy ông?

- Tui nghe nói sẽ có chung cư gần 1.000 căn hộ cho bà con. Tin vui nhưng cũng phải chờ. Có điều nhìn mấy quả đồi bị phá nát ở đó thấy cứ lo lo thế nào, phá rồi mà bảo khôi phục lại như cũ sao làm được hả ông?


- Nghĩ sao quả đồi bị đào nát, san ủi thành 500 lô đất mà chính quyền xã không biết ngay từ đầu để ngăn chặn, xử lý nhỉ? Hàng nghìn mét vuông đất đã được thu hồi nhưng có khôi phục lại như nguyên trạng được đâu? Khi người ta phá, xã bảo khó quản lý, giờ bảo khôi phục cũng kêu rất khó…


- Thì khó thật mà! Nhìn quả đồi trọc như vậy, ông nghĩ coi đến khi nào đồi mới được phủ xanh thật sự? Tới đời cháu chắt mình không biết có được vậy không?


- Hay tới lúc đó lại là cảnh “bồng bế nhau lên nó ở non” ông nhỉ???


BẢO BẢO