10:02, 19/02/2021

Cảnh giác…

- Hết Tết rồi, lại tiếp tục sự nghiệp cày cuốc thôi ông bạn già! Đừng có nói còn mùng là vẫn còn Tết nhé…
 

- Hết Tết rồi, lại tiếp tục sự nghiệp cày cuốc thôi ông bạn già! Đừng có nói còn mùng là vẫn còn Tết nhé…
 
- Tết năm Cô Vi thứ 2, buồn như chấu cắn. Nhưng dù sao thấy mình vẫn may mắn vì nơi mình ở bình an, nhịp sống vẫn bình thường, dù là cái Tết 5K ai cũng lần đầu trải qua…
 
- Nhưng tui thấy còn nhiều người chủ quan lắm ông ơi, vẫn tụ tập nhậu nhẹt, không đeo khẩu trang nơi công cộng… Ông để ý coi, bà Cô Vi này kỳ cục lắm, cứ đợi sơ hở là lại làm cho vài ca lây nhiễm, đừng có đùa với bả nha!
 
- Đúng rồi, chủ quan là chết! Tui chưa thấy ai đùa với bả, chỉ thấy nhiều người thích trò đùa cũ rích, giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ học này nọ, nhiều người chia sẻ tùm lum, giải thích phát mệt!
 
- Bởi vậy trong cuộc chiến chống Cô Vi, làm sao phải xử lý nhanh hơn tốc độ lây lan của vi rút đã phải nỗ lực hết sức rồi, làm sao để tin xấu độc đừng lan truyền cũng cần sự chung tay của mọi người nữa…
 
- Tay đừng nhanh hơn não là được, đọc cái gì cũng cần phải suy nghĩ xem có đúng, có chính xác không rồi hãy chia sẻ. Cô Vi đã làm chúng ta quá mệt mỏi rồi, mình làm mình mệt thêm vì những tin xấu độc này thì có khi bị nhiễm vi rút còn nhanh hơn ấy…
 
- Có khi mai tui khóa luôn phây búc ông ạ!!!
 
BẢO BẢO