11:12, 11/12/2020

Thoát nghèo!

- Ông ơi, giá vàng lại giảm mạnh…


- Tui không quan tâm, lên xuống tăng giảm gì kệ đi. Hộ nghèo như tui làm gì có tiền mà mua vàng…


- Ông cứ đùa, nhà có xe máy, ti vi… thì không phải hộ nghèo nhá! Báo cáo mới nhất cho thấy, có 6 triệu người đã thoát nghèo, 2 triệu người thoát cận nghèo trong 4 năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước chỉ còn 3,75%, ước đến cuối năm 2020 cả nước chỉ còn 2,75% hộ nghèo. Một sự nỗ lực không hề nhỏ…

- Ông ơi, giá vàng lại giảm mạnh…


- Tui không quan tâm, lên xuống tăng giảm gì kệ đi. Hộ nghèo như tui làm gì có tiền mà mua vàng…


- Ông cứ đùa, nhà có xe máy, ti vi… thì không phải hộ nghèo nhá! Báo cáo mới nhất cho thấy, có 6 triệu người đã thoát nghèo, 2 triệu người thoát cận nghèo trong 4 năm qua. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước chỉ còn 3,75%, ước đến cuối năm 2020 cả nước chỉ còn 2,75% hộ nghèo. Một sự nỗ lực không hề nhỏ…

- Nhưng có vẻ thoát nghèo chưa bền vững ông ơi! Nhiều người xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, cận nghèo nhưng cũng có không ít trường hợp thoát xong lại nghèo trở lại. Mà cũng phải xem lại chuẩn đánh giá hộ nghèo, không cứ phải có xe máy, có ti vi đều là… không nghèo, bởi người ta dùng xe máy cà tàng, ti vi từ thời nảo thời nào thì sao?

- Tui nghe nói, sắp tới chuẩn nghèo sẽ nâng lên gấp đôi. Theo mức mới, hộ gia đình thành thị có mức thu nhập bình quân dưới 2 triệu đồng/người/tháng có thể được xét là hộ nghèo, ở nông thôn là dưới 1,5 triệu đồng.  Không chỉ vậy, quy trình đánh giá sẽ chặt chẽ hơn để không có tình trạng xét nhầm nhà nghèo có… nhà lầu hoặc bị sót…


- Tui nghi nếu áp dụng mức mới này hộ nghèo, cận nghèo lại tăng lên đó. Ở nông thôn, kiếm được vài triệu đồng đâu phải chuyện dễ. Chưa kể dịch bệnh, thiên tai hoành hành như năm nay còn ảnh hưởng dài dài, có khi danh sách hộ nghèo lại dài dằng dặc…


- Ừ, thế thì cứ mãi vòng luẩn quẩn: Nghèo - thoát nghèo - tái nghèo! Hi vọng là năm tới suôn sẻ mọi thứ, kinh tế hồi phục lại cho có khí thế mần ăn để thoát nghèo bền vững, ông nhỉ?


BẢO BẢO