11:07, 24/07/2020

Lại thấy lo!

- Một ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng lại làm bao người lo lắng, sau 3 tháng bình yên… Không hiểu bà cô vi này còn ám chúng ta đến bao giờ. Coi chừng khẩu trang lại khan hiếm…

- Một ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng lại làm bao người lo lắng, sau 3 tháng bình yên… Không hiểu bà cô vi này còn ám chúng ta đến bao giờ. Coi chừng khẩu trang lại khan hiếm…


-  Nghe mà thót tim ông ạ! Tóm lại là không được lơ là chủ quan, mất cảnh giác với con vi rút này! Thế giới hiện giờ cũng chưa yên với căn bệnh này mà, một ngày vẫn có nhiều người mất mạng vì nó. Nguy hiểm thật!


-  Nhiều thứ vẫn làm mình thót tim hàng ngày, chẳng hạn như giá vàng đang nhảy múa loạn xà ngầu, giá thịt heo mãi vẫn chưa bình ổn, giá xăng lúc giảm lúc tăng… Giờ lo thêm con vi rút bé xíu lúc nào cũng chực chờ tấn công con người. Đúng là chỉ mong bình yên thôi là đủ, ông nhỉ?


-  Ừ đúng vậy, chỉ mong bình yên để làm ăn, sinh sống. Nhưng có những người hình như không thích bình yên ông ạ!  Là tui nói có những nhà đầu tư dự án này dự án nọ, được trải thảm đỏ, được tạo điều kiện tốt nhất nhưng đến lúc làm thì cứ gây rắc rối cho địa phương! Như dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân, dự án cồn Tân Lập… đấy, lo giải quyết hậu quả không cũng mệt đầu! Hoặc như mấy nhà cao tầng  ở Ocean View, xây cất trái phép làm gì để đến giờ cứ phải lo bàn chuyện cưỡng chế, cắt tầng cắt ngọn, tốn tiền tốn của…


-  Ông này hay thiệt, đang nói chuyện đông nhảy sang chuyện tây!!!


-  Thì tức cảnh sinh… chuyện chứ sao!!!


BẢO BẢO