09:06, 12/06/2020

Phạt!

Xăng tăng giá 1.000 đồng/lít rồi nha ông. Lúc xăng đang rẻ xe đang rảnh thì mình không đi du lịch được vì cô-vít, giờ tranh thủ đổ xăng đầy bình rồi đi chơi đi ông ạ!

- Xăng tăng giá 1.000 đồng/lít rồi nha ông. Lúc xăng đang rẻ xe đang rảnh thì mình không đi du lịch được vì cô-vít, giờ tranh thủ đổ xăng đầy bình rồi đi chơi đi ông ạ!


- Ông nhớ dùng xăng sinh học để bảo vệ môi trường nha!


- Ông quan tâm tới chuyện bảo vệ môi trường từ bao giờ thế? Nhậu với tui mà ông còn bóp lon bia quăng tứ tung, xả rác bừa bãi kia kìa…


- Ấy ấy, kể từ giờ tui hứa với ông là sẽ không như thế nữa. Nghe nói người ta đang bàn thảo về dự luật bảo vệ môi trường, ai xả rác nhiều sẽ phải trả tiền nhiều chứ không cào bằng như trước đây nữa. Nên tốt nhất mình phải tập thói quen xả rác ít lại, vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm chi phí…

- Vụ này hay đó nghen! Tui nghĩ người dân ủng hộ thì làm được tất. Có điều chắc phải tăng cường lực lượng đi giám sát mấy tay hay đổ rác trộm, xả thải trộm rồi phạt thật mạnh vào… Trước giờ đổ rác tốn phí không là bao mà còn có nạn này, mai mốt có quy định này chắc cũng đau đầu với nạn đổ rác trộm cho coi!


- Ai làm trái quy định thì cứ bị phạt thôi! Nhiều nước họ phạt nghiêm lắm luôn, vậy nên môi trường mới xanh - sạch - đẹp…


- Ừ đúng vậy, cứ phải phạt mạnh vào chứ đừng làm nửa vời. Tui thấy nhiều quy định ban hành xong có thực hiện được đâu, chẳng hạn như phạt người hút thuốc lá nơi công cộng, rồi tiểu bậy ngoài đường,… Mức phạt cũng vài triệu đồng, vậy mà người vi phạm cứ nhan nhản…


- E hèm, ông đang cà khịa tui hả? Chỉ là hôm bữa nhậu say, trên đường về tui có hành vi… “tiểu đường” thôi mà!!! Tui hứa với ông, kỳ này mà có quy định phạt nặng, tui sẽ xin chừa, được chưa?!


BẢO BẢO