09:06, 26/06/2020

Lại chuyện học…

Nay là ngày gia đình, tui với ông cắt nhậu, về ăn cơm với vợ con nhé!

- Nay là ngày gia đình, tui với ông cắt nhậu, về ăn cơm với vợ con nhé!


- Tui cắt nhậu được, nhưng 2 đứa nhỏ nhà tui không cắt… học thêm được! Đang mùa thi cử, chúng nó học cắm đầu!


- À, lại chuyện học hành thi cử, khổ nhỉ? Bữa giờ trên mạng chia sẻ rần rần tâm thư của một anh chàng giảng viên đại học, đại ý là nên bỏ bớt những bài tập khó của tất cả các môn ở trường, để thời gian đó cho học sinh làm những chuyện khác như: học các môn thể dục để tăng cường sức khỏe, học thêm tiếng Anh để sử dụng thành thạo, học thêm những kỹ năng sống, cách làm việc nhóm… Tui đọc mà thấm ông ạ, vì thấy các con mình giờ cứ như gà công nghiệp ấy, chỉ biết ăn và học, học, học…


- Quá đúng! Nội chuyện học để đạt điểm cao cũng đã áp lực lắm rồi! Chưa kể còn phải lo chuyện thi cử nay thế này mai thế khác. Mới lớp 1 thôi đã rối rắm chuyện chọn sách cho con rồi. Hồi xưa mình đi học, có một bộ sách thôi, học xong còn để lại cho lớp sau, có sao đâu? Giờ thì cải cách đủ thứ, phụ huynh theo muốn đuối!


- Đuối cũng phải theo chứ biết làm thế nào! Thôi tất cả vì tương lai con em chúng ta ông ạ!


- Tui mong con cái chúng ta còn được học thêm nhiều điều bổ ích trong nhà trường, đừng quá chạy theo thành tích, mệt mỏi lắm!


- Ai chả mong như ông! Đến học bổ túc ban đêm ở miền núi mà họ cũng còn làm giả điểm số, hồ sơ để hợp thức hóa thành tích phổ cập nữa thì ông thấy rồi đấy…



BẢO BẢO