11:05, 08/05/2020

Khi nào?

Sau máy "A-tê-em" gạo cho người nghèo, giờ là "A-tê-em" nước cho người dân vùng cao, thiệt là ấm lòng… Mong ông trời thương cho mưa vài trận, chứ nắng nóng khô hạn thế này làm gì cũng khó!

- Sau máy “A-tê-em” gạo cho người nghèo, giờ là “A-tê-em” nước cho người dân vùng cao, thiệt là ấm lòng… Mong ông trời thương cho mưa vài trận, chứ nắng nóng khô hạn thế này làm gì cũng khó!


- Phần thì nắng hạn, phần thì dịch bệnh, giờ được giãn cách xã hội thì dần dần lo hồi phục kinh tế, nói chung là còn nhiều thứ để lo lắm ông ạ! Ngay thịt heo giá còn chưa chịu hạ nhiệt thì đến bữa cơm nhiều nhà cũng phải tính toán, tiết kiệm chi tiêu, nói gì đến những thứ khác…

- Giờ có thịt heo nhập khẩu rồi kìa ông, giá rẻ hơn mà lại có nguồn gốc xuất xứ đảm bảo, ông cứ vào siêu thị mà mua. Chắc cũng đến lúc nên thay đổi thói quen ông ạ, trời nóng ăn thịt mát cũng tốt mà! Nhưng không biết khi nào giá thịt heo mới hạ nhiệt nhỉ?


- Khi nào hạ thì chờ các bác chức năng thôi! Tui với ông ngày 3 bữa là ngon lành rồi, nhiều người nghèo còn phải chạy ăn từng bữa, không có tiền để mua đủ ký thịt kìa…


- Bắt đầu chi trả gói hỗ trợ của Chính phủ rồi, hi vọng là người nghèo có được chút ít để trang trải cuộc sống. Nhưng cũng mong là các địa phương cũng đừng cứng nhắc quá trong chuyện xác định đối tượng. Giờ mà còn băn khoăn người gánh thúng đi bán hay ngồi bán ở vỉa hè, người chạy xe ôm 2 bánh với ông chạy ba gác 3 bánh có thuộc đối tượng được hỗ trợ hay không thì không biết khi nào người khó khăn mới được nhận tiền…


- Cũng phải rà soát cho chặt chẽ, làm gì thì làm để tiền chi đúng đối tượng, đừng để tiền đi lạc là được, ông nhỉ?


BẢO BẢO