11:05, 15/05/2020

Bình thường!

- Nhịp sống đang dần trở lại bình thường, nhưng vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác với bà cô Vi, ông nhé!

- Nhịp sống đang dần trở lại bình thường, nhưng vẫn phải nêu cao tinh thần cảnh giác với bà cô Vi, ông nhé!


- Mong mãi mới được bình thường, thôi thế là vui rồi!


- Cũng chưa bình thường lắm đâu ông ơi! Có chỗ đông thì thấy vui, nhưng có chỗ vui thì chưa thấy đông, cũng có chỗ đông mà lại thấy không vui chút nào…


- Bữa nay coi bộ bạn già tâm trạng… không bình thường à nghen!


- Có gì đâu, hết giãn cách xã hội, du lịch chờ ngày mở cửa lại đông vui thì bình thường. Nhưng tui biết có chỗ đông ơi là đông, gần như quá tải, nhưng ai đến đó cũng không vui chút nào, ấy là nơi giải quyết hồ sơ lao động thất nghiệp. Còn chỗ tưởng là vui mà lại không đông là ở chợ Đầm ấy, bà con tiểu thương ế ẩm nghỉ bán nhiều, chợ đìu hiu, vắng vẻ…


- Đúng là bà cô Vi làm thay đổi tất cả trong vòng vài nốt nhạc, bỗng dưng mất việc, bỗng dưng thất nghiệp, bỗng dưng ế ẩm. Nhưng không sao, từ từ sẽ trở lại bình thường…


- Cũng có chỗ mãi mà chưa thấy bình thường đấy ông ạ! Là tui nói dự án cồn Tân Lập ở Nha Trang, đã 4 lần dân gửi đơn tố cáo chủ đầu tư vi phạm cam kết. Lần gần đây nhất, “ổng” hứa chậm nhất đến ngày 30-4 nếu không hoàn thành hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, giấy phép xây dựng hạ tầng, dự toán xây thô… thì khách hàng có quyền yêu cầu các cơ quan liên quan xử lý sai phạm. Vậy nhưng tới giờ cũng chưa thấy gì…


- Chắc còn vướng mắc ở khâu nào đó. Hứa hẹn là chuyện bình thường. Ông không thấy có dự án chung cư “hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều”, mãi rồi mới giao nhà cho khách hàng à? Cứ từ từ, nhưng cũng chưa biết từ từ đến khi nào, ông nhỉ?


BẢO BẢO