11:01, 10/01/2020

Tết mà...

- Đúng là Tết, chộn rộn quá ông ạ! Cuối năm cứ như vắt chân lên cổ lo việc này việc nọ, còn phải chạy sô tất niên các kiểu nữa chứ…

- Đúng là Tết, chộn rộn quá ông ạ! Cuối năm cứ như vắt chân lên cổ lo việc này việc nọ, còn phải chạy sô tất niên các kiểu nữa chứ…


- Tết mà…


- Nghe câu này quen lắm nha! Sáng chở vợ đi chợ, nghe mấy bà kháo nhau từ nay đến Tết giá thịt heo chưa thấy có dấu hiệu giảm, ai cũng than thứ gì cũng tăng rồi cười huề: Tết mà…


- Tết thì Tết chứ, cứ phải bình ổn giá cho bà con nhờ! Tui sợ nhất mấy ông ăn theo Tết, cứ bảo Tết mà để tăng giá; hết Tết giá được đà... tăng luôn!


- Tui nói ông nghe nè, ăn Tết giờ càng đơn giản, càng tiết kiệm càng tốt. Mình may mắn là còn có điều kiện để sắm Tết, chứ nhiều người còn khó khăn, có biết Tết là gì đâu. Hổm rày đọc báo xem ti vi, thấy có nhiều chương trình tặng quà Tết cho người nghèo, thấy ấm lòng lắm ông ạ!


- Tui cũng đang tính rủ ông cuối tuần mình gom gom làm chuyến về quê trao quà cho bà con. Của ít lòng nhiều, chủ yếu là san sẻ yêu thương, ăn Tết như thế mới ý nghĩa đúng không ông?


- Nhất trí cao. Tết này ra đường ít thấy ma men vì ai cũng lo bị phạt nên bớt nhậu, đi đứng an toàn là vui rồi. Cộng thêm nhiều người biết chia sẻ Tết cho người nghèo nữa, tự nhiên chưa đến Tết đã thấy ấm áp, phấn khởi rồi ông ạ!


- Thì tui nói rồi, đâu cần phải phô trương mua sắm ăn Tết to làm gì cho lãng phí, chỉ cần mình thấy vui thấy đủ là được. Tết mà...


BẢO BẢO