11:01, 31/01/2020

Nỗi lo sau Tết

- Hết mùng hết Tết rồi, phải cho mọi việc vào khuôn khổ lại, tiếp tục cày bừa để 11 tháng sau ta lại đón Tết ông nhỉ?

- Hết mùng hết Tết rồi, phải cho mọi việc vào khuôn khổ lại, tiếp tục cày bừa để 11 tháng sau ta lại đón Tết ông nhỉ?


- Trước khi ông mơ màng nghĩ ngợi đón Tết năm sau thì làm ơn mang khẩu trang vào khi tới chỗ đông người, ăn chín uống sôi, rửa tay và rửa tay… để phòng con vi rút Corona!


- Ông thuộc bài nhỉ? Cũng đúng, không được hoang mang và cũng không nên chủ quan với dịch bệnh. Mùa này coi bộ làm ăn khó khăn đây. Du lịch thì thất thu, nông sản trồng ra coi chừng lại không tiêu thụ được nếu đóng cửa biên giới. Mong sao dịch bệnh sớm qua…


- Cũng có nhiều người tranh thủ kiếm tiền từ dịch bệnh đấy ông ạ! Khẩu trang bình thường bán có vài chục ngàn/hộp, bây giờ lên đến mấy trăm ngàn/hộp, nhiều nơi tới mua chưa kịp hỏi đã trưng bảng hết hàng. Thuốc sát trùng cũng vậy, bị đẩy giá lên cao, khan hàng đủ kiểu…


- Mấy thứ này mà người ta cũng trữ hàng, găm hàng rồi bán kiếm lời thì thật là… hết chỗ nói. Lúc bệnh dịch như thế này, người với người phải biết thương nhau chứ! Có một số nơi phát khẩu trang miễn phí cho người dân kìa, thế mới là hành động đẹp. Ủa mà cho tui hỏi, các bác chức năng sao không đi kiểm tra tình trạng này nhỉ?


- Có chứ ông, họ đang kiểm tra đấy! Tui cũng đang mong họ kiểm tra giá cả thị trường luôn, chứ Tết qua rồi mà mua thứ gì cũng thấy giá còn đang Tết, chưa trở lại bình thường. Hình như anh giá cứ vin vào anh Tết mà tăng, nhất quyết không chịu giảm hay sao ấy…


- Đấy, ông cứ mong đến Tết nữa đi…


BẢO BẢO