10:12, 06/12/2019

Nhà bao việc…

- Trời lành lạnh thế này lai rai vài ly có lý ông nhỉ?


- Lại nói tiếp chuyện tuần trước chứ gì? Vụ cưỡng chế mấy căn nhà cao tầng ở khu biệt thự Ocean View đó?

- Trời lành lạnh thế này lai rai vài ly có lý ông nhỉ?


- Lại nói tiếp chuyện tuần trước chứ gì? Vụ cưỡng chế mấy căn nhà cao tầng ở khu biệt thự Ocean View đó?


- Khổ lắm, biết rồi, nói mãi… Để các bác chức năng giải quyết ông ơi, khi nào xong mình lại nói tiếp.


- Nhà bao việc, Tết nhất tới nơi mà cứ phải đi lo canh giữ, chốt chặn, tháo dỡ mấy công trình này thiệt mệt! Mà không biết có làm tới nơi tới chốn không? Hay lại như vụ bức tường khủng ở dự án Đồi Xanh, cả năm nay lo tháo dỡ, tưởng xong mà hóa ra vẫn chưa xong…

- Ừ, tháo thì chậm, tháo xong cũng không xây tường ngăn cách với khu dân cư, trời mưa nhà dân ở dưới lãnh đủ.


- Thế tui mới bảo không biết mấy công trình khác cưỡng chế, tháo dỡ gì đó có làm tới nơi tới chốn hay không? Cứ kiểm soát chặt từ đầu thì đâu đến nỗi phải tốn công tốn sức như vậy!


- Chuyện này nói hoài ông ơi! Nói chuyện khác đi cho có không khí Tết…


- Tết năm nay tới sớm, không biết lương thưởng có tới sớm không ông nhỉ? Chuyện sắm sửa đã có các bà nội trợ, việc của ông với tui là lo kiếm tiền nộp cho các bà ấy, chứ không năm nào cũng nghe câu cái gì cũng tăng mà sao tiền nộp cho vợ không tăng?


- Đúng là nhà bao việc phải lo, ông nhỉ?


BẢO BẢO