10:12, 20/12/2019

Lại chuyện thu phí

- Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui, là lá la… Ông đừng nhìn ngạc nhiên thế chứ! Công việc cuối năm ngập đầu, tui hát bài của các cháu cho vui, xả xì-chét chút ấy mà…

- Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui, là lá la… Ông đừng nhìn ngạc nhiên thế chứ! Công việc cuối năm ngập đầu, tui hát bài của các cháu cho vui, xả xì-chét chút ấy mà…


- Trời, tui cũng muốn vui như ông mà vui hổng nổi nè! Tết tui cũng định về quê mà ngại quá…


- Trời, quê ông ở Ninh Xuân, Ninh Hòa, gần mà ngại gì chứ!


- Ngại…mấy trạm thu phí đó ông ơi! Ông tính đi, từ đây về đó tui phải đi qua 2 cái BOT, lượt đi lượt về là hết bao nhiêu tiền rồi. Chưa kể nha, tết về quê xong hứng chí lên Buôn Ma Thuột chơi là phải qua một cái trạm nữa, kể ra cũng tốn chứ bộ!


- Ôi dào, ông ở đây lâu lâu mới về quê mà đã than, người dân Ninh Hòa người ta đi qua đi lại hàng ngày kia kìa. Nhà đầu tư bỏ tiền để nâng cấp quốc lộ, giúp việc đi lại thuận lợi hơn, họ thu phí dưới sự kiểm soát của Bộ Giao thông vận tải, cơ quan chức năng của địa phương và người dân mà… Tui còn nghe nói họ còn miễn giảm phí 2.982 xe ở 19 xã, phường, trong bán kính 10km.


- Ủa, sao lại chỉ có 19 xã phường, sao lại chỉ trong bán kính 10km? Tại sao không mở rộng ra, miễn giảm cho các xã, phường khác nữa? Bộ người dân mấy chỗ khác họ không có nhu cầu đi qua đoạn này à? Tui thấy vô lý hết sức. Một địa phương mà có tới 2 trạm thu phí, doanh nghiệp đã kêu trời rồi, vậy nên đã ưu tiên miễn giảm thì phải tính sao cho có tình có lý…


-  Ờ ha, cứ minh bạch rõ ràng và giải quyết hợp lý thì người dân đâu phản đối, ông nhỉ?


BẢO BẢO