06:11, 09/11/2019

Dự án ma…

- Nghĩ có tiền mua đất cũng khổ ông ạ! Như dự án Khu dân cư cồn Tân Lập ở ngay trung tâm Nha Trang ấy, chả hiểu chủ đầu tư làm ăn kiểu gì mà một lô đất lại bán cho nhiều người! Kiểu này có chết người mua không chứ!

- Nghĩ có tiền mua đất cũng khổ ông ạ! Như dự án Khu dân cư cồn Tân Lập ở ngay trung tâm Nha Trang ấy, chả hiểu chủ đầu tư làm ăn kiểu gì mà một lô đất lại bán cho nhiều người! Kiểu này có chết người mua không chứ!


- Tưởng đâu chọn đúng mặt để gửi vàng, ai dè chọn sai ông dự án cù nhầy, bán đất từ năm 2003 mà tới giờ vẫn treo ở đó, nhì nhằng đủ thứ chuyện. Không biết khi nào các bác chức năng mới xử lý dứt điểm mấy vụ kiện tụng phức tạp liên quan tới ông này nhỉ?


- Giờ đầu tư vào đất dễ sinh lời nên lắm người làm ăn ma giáo, không phải đất của mình cũng rao bán khí thế. Vừa rồi nghe nói ở Ninh Hòa có tới 6 - 7 dự án ma, dự án nào cũng được quảng cáo rầm rộ với những cái tên nghe rất kêu, nhưng hóa ra không có dự án nào được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định…


- Vớ phải mấy tay đầu tư ma ma quỷ quỷ thế này chắc chết! Mua được miếng đất, mừng đâu chưa thấy đã lo hết hơi!


- Thì ông mua căn hộ mà ở cho nó oách!


- Thôi, mua trúng căn như của ông dự án gì đó, chưa nghiệm thu đã bàn giao, có cho thêm tiền tui cũng không dám ở!


- Nói tóm lại là nếu ông có tiền thì nên tìm hiểu cho kỹ trước khi mua bán đất đai, nhà cửa. Tui chỉ biết khuyên ông như vậy thôi…


- Nãy giờ tui chém gió tí cho vui chứ lương công chức ba cọc ba đồng làm gì có tiền mà mua hả ông? Mà có khi như vậy lại sướng, chả phải lo gì ông nhỉ? Hihi…


BẢO BẢO