10:10, 18/10/2019

Mùa mưa…

Ông đã đi mua quà tặng vợ nhân ngày 20-10 chưa? Một năm có mấy dịp này nên cứ tích cực nịnh các mama tổng quản, để nhỡ có đi nhậu về khuya cũng đỡ bị cằn nhằn ông ạ!

 

- Ông đã đi mua quà tặng vợ nhân ngày 20-10 chưa? Một năm có mấy dịp này nên cứ tích cực nịnh các mama tổng quản, để nhỡ có đi nhậu về khuya cũng đỡ bị cằn nhằn ông ạ!


- Ôi dào, mua gì cũng bị các bà chê ỏng chê eo, bảo phí tiền. Tốt nhất là cứ chở các bà ấy đi ăn một bữa hoành tráng, vui cả làng. Từ ngày có phây - búc, các bà thích sống ảo, ăn gì chơi gì cứ phải làm vài kiểu ảnh gọi là cúng anh phây trước. Hình càng lạ càng độc, các bà ấy càng khoái vì câu “lai” câu view được nhiều…


- Muốn có ảnh độc à, dễ ợt. Mùa này đang mưa, hễ mưa là đường lớn đường nhỏ đều ngập, ông chịu khó chở vợ đi dạo, lội nước bì bõm là có ảnh độc ngay…


- Thôi khó quá bỏ qua nha ông, tui chả dại. Đường sá thì năm nào cũng ngập, hễ cứ mưa là đường thành sông! Mong năm nay ông trời đừng trút nước dữ dội như năm ngoái, đỡ khổ cho người dân…


- Ý trời thì… khó đoán lắm ông ơi, mong các bác chức năng có giải pháp gì chống ngập chống lụt thì triển khai nhanh nhanh kìa, chứ năm nào cũng thấy đến mùa mưa là lại thấy cảnh ngập lụt, thấy mà ớn!!!


- Ớn gì chứ, ông nghe tui sắm sẵn cái ghe, mưa thì chèo ra phố cho nó lãng mạn, lại có ảnh đẹp đăng phây…


-  Ông lại cứ hay đùa!!!


BẢO BẢO