10:08, 16/08/2019

Tại trời!!!

- Vừa rồi ở Phú Quốc, Đà Lạt, Đắk Lắk ngập lụt kinh hoàng, tự nhiên tui lại liên tưởng tới mùa mưa bão năm trước ở tỉnh mình. Đúng là thiên tai, không thể đoán trước được…

- Vừa rồi ở Phú Quốc, Đà Lạt, Đắk Lắk ngập lụt kinh hoàng, tự nhiên tui lại liên tưởng tới mùa mưa bão năm trước ở tỉnh mình. Đúng là thiên tai, không thể đoán trước được…


- Thiên tai một phần, nhân tai cũng là nguyên nhân. Ông cứ nhìn đi, rừng bị tàn phá như thế, môi trường sống bị ô nhiễm như thế, đều tại con người cả thôi.


- Tại biến đổi khí hậu chứ…


- Cứ đổ cho trời là xong nhỉ! Giống như mấy ông làm dự án trên núi, bình thường chả sao, tới lúc mưa bão gây sạt lở lại bảo do trời chứ không phải do tôi. Đến giờ vẫn có ông còn chưa bồi thường thiệt hại xong, còn để dân vác đơn đi khiếu nại khắp nơi kia kìa....

- Ông đang nói tới dự án có cái hồ bơi khủng trên núi chứ gì? Kiện là đúng, gần 1 năm rồi mà vẫn chưa giải quyết nhà cửa cho dân. Mùa mưa sắp tới rồi, có cái chỗ che mưa che nắng mà cũng không được giải quyết thấu đáo thì biết phải làm sao?


- Nghĩ sao mà ổng chỉ cấp đất tái định cư cho dân mỗi hộ chỉ 32m2, trong khi quy định tái định cư diện tích mỗi lô phải là 36m2. Dân kêu trời, nói từ đó tới giờ nhiều lần họ khiếu nại nhưng chủ đầu tư có gặp đâu. Họ nói còn đang chờ kết luận của cơ quan điều tra nên mọi việc cứ để yên đó…


- Để yên đến khi nào có kết luận rồi mới làm à? Lỡ tới mùa mưa lại sạt lở, lại gây hậu quả nghiêm trọng thì thế nào?


- Thì lại… kêu trời chứ biết sao! Như năm ngoái vậy, chủ đầu tư có nhận là mình sai đâu, cứ đổ tại mưa tại bão thôi!


- Nghĩ cũng tội cho trời, coi bộ cứ đổ hết cho ông trời là xong, cho nhẹ vậy!!!


BẢO BẢO