09:08, 30/08/2019

Làm du lịch

- Nha Trang dịp lễ này cũng đón nhiều khách ông nhỉ? Khách du lịch quốc tế đến Nha Trang ngày càng nhiều vì thành phố có nhiều cảnh đẹp, con người thân thiện, hiền hòa, mến khách…

- Nha Trang dịp lễ này cũng đón nhiều khách ông nhỉ? Khách du lịch quốc tế đến Nha Trang ngày càng nhiều vì thành phố có nhiều cảnh đẹp, con người thân thiện, hiền hòa, mến khách…


- Ừ, mong là đừng có những “con sâu làm rầu nồi canh”, làm xấu hình ảnh của thành phố. Nhiều người làm du lịch theo kiểu ăn xổi nên vẫn có cảnh chặt chém, chèo kéo… du khách, thế bảo sao khách một đi không trở lại? Làm du lịch là phải bền vững, đừng vì cái lợi trước mắt mà để lại cái hại phía sau…

- Về lý thuyết là thế, nhưng nhiều người cứ thấy lợi là làm thôi ông ơi. Có dự án ở Ninh Phước kìa, đổ đất lấn biển cả chục năm nay mà có thấy ai nói năng gì đâu? Chủ đầu tư bảo đổ đất như thế để làm bờ kè chắn sóng, chắn sóng đâu không thấy chỉ thấy làm xấu đi một bãi biển đẹp!


- Lạ thật ông nhỉ, sao dự án nào làm ở biển cũng phải lấn biển mới chịu! Lúc phát hiện ra thì đã thấy doanh nghiệp lấn nhiều quá nhiều, giờ mới bảo để sửa sai. Lúc lấn thì nhanh, khi khắc phục lại chậm hơn rùa bò. Kiểu làm du lịch như thế này là thế nào vậy ông nhỉ?


- Là kiểu… làm càn chứ sao. Ông này thấy ông kia lấn được thì cứ thế mà làm thôi. Nghĩ cũng lạ, sao hơn 10 năm họ làm như vậy mà chính quyền không biết nhỉ?


- Này, ông cứ hỏi mãi một câu như thế không biết chán à? Sao ông cứ buộc tui phải trả lời một câu cũng cũ rích nhỉ, là do thiếu nhân lực, thiếu kinh phí, thiếu sự kiểm tra, giám sát…


- Ờ, biết vậy nhưng vẫn cứ hỏi, bao giờ thì mới thôi không thiếu những cái ấy nữa?


- Ông hỏi khó thế thì tui cũng chịu thôi!!!


BẢO BẢO