06:05, 24/05/2019

Tranh cãi về bia rượu

Quốc hội đang bàn về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu bia, nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Tui nghĩ mình nên bớt nhậu lại ông ạ, tập dần thói quen này vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho… túi tiền.
 

- Quốc hội đang bàn về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại rượu bia, nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Tui nghĩ mình nên bớt nhậu lại ông ạ, tập dần thói quen này vừa tốt cho sức khỏe vừa tốt cho… túi tiền.
 
 
- Bao nhiêu lần thấy ông hứa bỏ nhậu rồi mà có thấy ông thực hiện đâu, chiều chiều không có độ lại í ới gọi tui lai rai đỡ buồn miệng đấy thôi! Tui thấy tranh cãi là chuyện bình thường, vì một bên là bảo vệ sức khỏe, một bên là lợi ích kinh tế, cấm mặt này lại ảnh hưởng tới mặt kia, tránh sao được!
 
- Tác hại của rượu bia thì quá rõ rồi, không phải bàn cãi. Cái chính là ý thức của người sử dụng thôi. Như tui nè, uống mà thấy sần sần thì xì tốp ngay, gọi taxi chở về cho an toàn. Theo tui, cứ đánh thuế mạnh vào, người ta thấy đắt thì chả ai dám uống nhiều…
 
- Nói như ông thì dễ nhưng lúc ấy không khéo mấy tay bợm nhậu lại tìm đến rượu bia giá rẻ, mà giá rẻ thì thường là hàng giả, uống vào có khi đi chầu ông bà ông vải sớm. Tóm lại là các bác chức năng cũng phải kiểm soát sao cho hàng giả hàng kém chất lượng không còn đường sống, chứ đánh thuế nặng bia rượu cũng chưa phải là giải pháp căn cơ…
 
- Cũng khó ông nhỉ? Khó ở chỗ là văn hóa “chén chú chén anh” của người Việt mình, cuộc nào cũng phải có tí rượu tí bia mới vui, khó bỏ lắm…
 
- Thế thì cũng cần phải có chế tài thật nặng cho những người sử dụng quá mức. Nói thật, tui ớn nhất là ra đường mà gặp mấy ma men lái xe như điên, có khi chờ mấy ông nội này bị phạt mình đã toi mạng rồi…
 
- Đấy, tui với ông dân nhậu chính hiệu mà tranh cãi mãi còn chưa xong. Tốt nhất là trong khi chờ dự luật được thông qua, mình cứ tranh thủ nhậu đi ông ạ! Mai mốt biết đâu bia rượu bị đánh thuế mạnh, chả có tiền để uống lại buồn!!!
 
- Lúc đó các bà vợ vui nhất vì mấy ông chồng tự giác về nhà ăn cơm, không phải nơm nớp lo sợ chồng mình bị ma men bắt cóc!
 
BẢO BẢO