10:05, 10/05/2019

Mùa lễ hội…

Thông báo với ông tin vui: từ ngày 1-7 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng. Mong tới tháng 7 quá ông ạ…

- Thông báo với ông tin vui: từ ngày 1-7 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, thay cho mức lương cũ là 1.390.000 đồng/tháng. Mong tới tháng 7 quá ông ạ…


- Ôi dào, chờ anh lương tăng thì anh giá chắc cũng vèo vèo rồi. Nhưng có tăng còn hơn không, cứ tăng đều đều là được! Có niềm vui để mình mong ngóng là thích rồi, ông nhỉ? Từ nay tới đó, tui chỉ mong giá điện, nước, xăng dầu… giảm chứ đừng tăng!


- Tới đâu hay tới đó ông ơi! Giờ thì tui với ông ra biển để tham gia lễ hội biển nè, nhiều hoạt động hấp dẫn lắm đó.


- Tất nhiên rồi, mình là chủ nhà nên phải tham gia nhiệt tình, phải thể hiện mình là công dân của thành phố thân thiện, mến khách chứ ông!


- Ừ, tui chỉ sợ nhân mùa lễ hội, có những công dân không thân thiện, ưa “chặt chém” du khách thì mất mặt chủ nhà quá…


- Có đường dây nóng mà, có chuyện gì cứ gọi các bác chức năng sẽ xử lý!


- Đi du lịch mà phải nhớ đường dây nóng đường dây nguội cũng mệt thật! Người ta gọi đến mình còn biết để xử lý, chứ người ta không gọi, lẳng lặng ôm cục tức về nhà rồi không bao giờ quay trở lại nữa mới mệt à!!!


- Thì vậy, đã là thành phố văn minh, thân thiện thì làm sao để đừng mất hình ảnh, không riêng mùa lễ hội. Theo tui, các bác chức năng cứ tăng cường kiểm tra, quản lý, xử lý các nạn “chặt chém”, chèo kéo du khách, phạt thật nặng xử thật nghiêm xem thử có tái diễn nữa không?


- Còn nữa, làm sao để không có nạn kẹt xe, ùn ứ giao thông trong thành phố nữa. Đi du lịch mà cứ phải căng thẳng đầu óc vì xe cộ thì đúng là mệt thật…


- Cứ phải giải quyết từ từ ông ạ, các nước láng giềng còn có cả đặc sản là món kẹt xe kia mà, mình chưa là gì…


- Ôi thôi, chả ai mong tới đây nếm món đặc sản này đâu ông ơi!!!


BẢO BẢO