05:03, 09/03/2019

Khổ!

- Mấy hôm nay vợ cấm tiệt không cho tui ăn thịt heo vì đang có dịch bệnh, thèm quá thể…

- Mấy hôm nay vợ cấm tiệt không cho tui ăn thịt heo vì đang có dịch bệnh, thèm quá thể…


- Dịch tả heo châu Phi chưa có ở tỉnh mình, vả lại không lây qua người nên không việc gì phải tẩy chay thịt heo. Các bà nội trợ giờ phải cập nhật kiến thức, biết phân biệt thịt heo nhiễm bệnh, mua thịt đúng nguồn gốc xuất xứ là yên tâm. Còn cứ sồn sồn kêu gọi tẩy chay này nọ, người chăn nuôi lại khốn đốn vì giá heo lao dốc…


- Sao mà khốn khổ thân con heo thế không biết! Nuôi cho lớn để thịt mà hết nay bị cái này mai bị cái khác. Nhưng mà cũng khó cho các bà nội trợ chớ, giờ người ta phù phép thịt nhiễm bệnh thành thịt sạch thịt ngon dễ như chơi. Đấy, mấy vụ heo đang khỏe bị tiêm thuốc an thần, rồi thì cho ăn thức ăn tăng trọng đủ các kiểu… Không ăn thì thèm, mà ăn thì sợ!


- Đã bảo phải là người tiêu dùng thông minh rồi mà. Nhưng người nuôi cũng phải là người nuôi thông minh và văn minh nữa ông ạ! Heo bệnh thì phải đem đi tiêu hủy, chứ cứ tiếc rồi xẻ thịt mang bán hoặc vứt bừa bãi thì… ớn thiệt! Như vừa rồi người ta mang heo vứt đầy ở huyện Cam Lâm đấy, nhìn mà hãi!


- Ừ, ai mà cũng làm vậy thì dịch bệnh không lây lan mới lạ. Nhưng mà phải có mức hỗ trợ tương xứng thì người nuôi mới an tâm, không vì tiếc mà xẻ thịt heo bệnh đem bán…


- Chuyện đó để các bác chức năng tính. Còn kể từ giờ tui với ông cũng phải là dân nhậu thông minh nhé, cứ mồi nhậu nấu chín cho yên tâm, tránh xa cái món tiết canh ra nhé…


BẢO BẢO