10:01, 18/01/2019

Mong…

- Tết nhất tới nơi rồi, nôn nao quá ông ạ…


- Ừ, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy hết năm, thời gian cứ trôi vèo vèo. Nhưng năm nay thời tiết lạ quá, tới giờ vẫn mưa gió thất thường, lo nhất là mấy bác nông dân, không khéo mất mùa hoa Tết, kiệu Tết…

- Tết nhất tới nơi rồi, nôn nao quá ông ạ…


- Ừ, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy hết năm, thời gian cứ trôi vèo vèo. Nhưng năm nay thời tiết lạ quá, tới giờ vẫn mưa gió thất thường, lo nhất là mấy bác nông dân, không khéo mất mùa hoa Tết, kiệu Tết…


- Làm nghề gì cũng vậy, chỉ mong kiếm được nhiều tiền vào dịp này để ăn Tết cho xôm. Mong năm nay mưa thuận gió hòa, không thiên tai bão lụt nữa cho người dân đỡ khổ ông nhỉ?


- Quá đúng. Mấy năm gần đây hứng chịu thiên tai liên tục, ớn thật! Ngẫm đi ngẫm lại thấy không chỉ tại trời mà còn tại con người. Cứ còn phá rừng, xẻ núi từa lưa như vậy thì sẽ còn gánh chịu hậu quả nặng nề…


- Chắc chắn là vậy. Mong các bác chức năng làm gì thì làm, quy hoạch gì thì quy hoạch cũng đừng phá nát cảnh quan thiên nhiên, đặng còn giữ lại cho con cháu đời sau nữa.


- Tui cũng mong các bác ấy làm gì đó cho thành phố đẹp hơn, thu hút du khách nhiều hơn, nhưng đừng để người ta đến một lần rồi không quay trở lại vì Nha Trang thừa chỗ ở thiếu chỗ chơi, rồi thì kẹt xe đông đúc, ngột ngạt lắm…


- Ông nói làm tui sợ mấy ngày Tết ra đường sợ nhất cảnh xe xếp hàng dài, vào quán ăn thì bị “chém”, đi chơi chỗ nào cũng quá tải. Khách đông thì thích nhưng cũng phải làm du lịch cho chuyên nghiệp hơn, chứ ngay như mình là chủ nhà mà còn thấy chưa hài lòng thì bảo sao du khách muốn quay trở lại?


- Ôi trời, đang nói chuyện Tết nhất, sao tui với ông lại bàn chuyện của các bác chức năng thế này???


BẢO BẢO