11:12, 21/12/2018

Điều ước cuối năm…

- Ông này, giá mà có ông già Noel thật nhỉ, tui sẽ viết thư xin ổng mấy thứ…

- Ông này, giá mà có ông già Noel thật nhỉ, tui sẽ viết thư xin ổng mấy thứ…


- Tui biết ông xin gì luôn đó! Xin tăng lương nè, giá xăng giá điện giá nước giảm nè… đúng không?


- Công nhận ông còn hay hơn… ông già Noel, chưa viết thư đã biết tui muốn gì rồi. Nói chứ đang mong cho hết năm để đầu năm sau được tăng lương tối thiểu vùng theo quy định mới. Còn như ông là công chức thì cứ chờ đấy…


- Các bác chức năng vừa tính toán, mức lương của cán bộ, viên chức, công chức còn chênh lệch quá nhiều.


so với mức lương tối thiểu vùng của khu vực doanh nghiệp và chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Giờ bèo nhất mỗi tháng phải cần 4 - 5 triệu đồng mới đủ chi tiêu, vậy mà lương tối thiểu thì chỉ có hơn 1,3 triệu đồng, sao đủ sống hả ông?


- Thế mà vẫn sống đủ đấy thôi! Các cụ nói rồi, liệu cơm gắp mắm, có ít xài ít…


- Đúng là không đủ sống mà vẫn sống đủ, thế mới tài! Bởi vậy tui hay mơ đến một ngày nào đó ví tiền sẽ rủng rẻng, không sợ đến tháng bỏ tiền vô bóp đã thấy… bốc hơi! Nội lo chuyện cơm - áo - gạo - tiền hàng ngày không cũng đủ chóng hết cả mặt!


- Cuối năm rồi, nói chuyện gì đó vui hơn được không ông bạn già? Sắp Tết rồi đó, sẽ có thưởng…


- Thôi để tui mơ tiếp đi. Ước gì Tết này mức thưởng cao gấp 10 lần năm ngoái, tha hồ cho vợ con xông xênh sắm Tết, rồi thì cả nhà cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Ôi, cuộc đời thật đáng sống làm sao…


- Tui cũng ước giống ông vậy đó. Khổ nỗi Tết năm ngoái sếp thưởng bằng hiện vật là mấy thùng hàng còn tồn, không biết năm nay có khá hơn không…


- Thì biết đâu được, Tết năm nay ông được thưởng gấp 10 lần chỗ ấy!!! Mà thôi tới đâu hay tới đó ông ạ, cứ ước mong kinh tế phát triển đều đều, không phải bị thiên tai lũ lụt gì, lương được tăng vèo vèo, cứ thế là vui thôi!


BẢO BẢO