11:06, 01/06/2018

Sốt!

Chà chà, đất đai dạo này lên giá quá, ngồi ngóng thiên hạ mua bán tỷ này tỷ nọ mà thấy sốt cả ruột. Như phiên đấu giá ở Diên Khánh vừa rồi, có nhiều lô đất ở thôn quê bình thường chỉ 2, 3 trăm triệu đồng, đấu thế nào là chốt giá lên đến hơn 1 tỷ đồng, thật không hiểu nổi…

- Chà chà, đất đai dạo này lên giá quá, ngồi ngóng thiên hạ mua bán tỷ này tỷ nọ mà thấy sốt cả ruột. Như phiên đấu giá ở Diên Khánh vừa rồi, có nhiều lô đất ở thôn quê bình thường chỉ 2, 3 trăm triệu đồng, đấu thế nào là chốt giá lên đến hơn 1 tỷ đồng, thật không hiểu nổi…


- Ra đường bây giờ thấy sàn giao dịch bất động sản nhan nhản, đến ông Bảy chạy xe ôm đầu ngõ nhà mình còn thành nhân viên môi giới đất đai nữa thì đúng là… sốt xình xịch. Hay tui với ông thử vận may, cò cuốc vài mối xem sao!


- Thôi thôi, thấy giá đất cứ tăng vùn vụt thế này hãi lắm, chả biết đâu mà lần. Với lại đang lo cho thằng cu Tí vào lớp 10, chuyện đó giờ đối với tui sốt còn hơn sốt đất. Chẳng biết các bác cải tiến cải lùi kiểu gì mà năm nào phụ huynh, học sinh cũng nháo nhào cả lên. Nghe nói mùa xét tuyển năm nay, có đến hơn 2.000 học sinh không có cửa vào trường công lập…


- Đúng là lo thật! Người ta bảo xét tuyển cho giảm áp lực, căng thẳng, chi phí nhưng thấy có như vậy đâu, ai có con vào lớp 10 cũng lo sốt vó! Cứ thi 1 lần, đứa nào điểm cao thì vào lớp chuyên trường chọn, đỡ phải ngồi đó mà cân não, tính toán mệt óc, mà có khi tính cho đã cũng trớt quớt ông ạ!


- Chuyện học hành của con cái chúng ta cũng hên xui thôi ông ạ! Các bác chức năng giờ vẫn mải tranh luận đổi học phí thành học giá, có ai biết nỗi khổ học hành quá tải, thi cử căng thẳng của con em mình đâu, nên cứ bảo chúng nó thôi cố con ạ, từ từ rồi cũng sẽ qua…


- Chết thật, sắp tới lại lo chạy trường cho cu Út vào lớp một đây này, lo ơi là lo…


BẢO BẢO