10:12, 09/12/2022

Sách trong tôi: Chuyện kể về những cánh chim

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành cuốn sách "Những cánh chim hoang dã" (quý IV/2022) của tác giả Huỳnh Ngọc Sao Hôm. Những ai đã từng có kinh nghiệm chụp hình chim sẽ hiểu, để có được những hình ảnh đẹp, lung linh, sắc nét, khoảnh khắc quý giá của 45 loài chim như trong sách là một kỳ công, có thể mất hàng tuần, hàng tháng chỉ để ngồi và rình chụp một chú chim. Niềm say mê lấn át hết mọi thứ cộng thêm sự kiên nhẫn mới có được thành quả.

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát hành cuốn sách “Những cánh chim hoang dã” (quý IV/2022) của tác giả Huỳnh Ngọc Sao Hôm. Những ai đã từng có kinh nghiệm chụp hình chim sẽ hiểu, để có được những hình ảnh đẹp, lung linh, sắc nét, khoảnh khắc quý giá của 45 loài chim như trong sách là một kỳ công, có thể mất hàng tuần, hàng tháng chỉ để ngồi và rình chụp một chú chim. Niềm say mê lấn át hết mọi thứ cộng thêm sự kiên nhẫn mới có được thành quả.

Bảy tuổi là lứa tuổi bắt đầu biết nhận thức sự việc quanh mình theo cái nhìn trong trẻo và sự phán đoán dễ thương, cho nên sách đặc biệt dành cho các em từ lứa tuổi bảy trở lên. Với gần 200 bức ảnh đẹp, chi tiết, chinh phục người xem ngay từ khi vừa mở trang sách, tác giả Sao Hôm đã có lời dẫn chuyện rất hay, dễ thương, gần gũi với lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên. Thử đọc qua một vài chú thích, vừa giải thích mà như kể chuyện. Ví dụ như hình chú chim bồng chanh đậu trên một cọc tre: “Trên cọc tre ven bờ một hồ, ao nước có cá, em thường thấy một chú chim màu sắc rất rực rỡ đậu trên. Nó đứng im lặng, có khi hàng giờ để rình cá. Đó là chim bồng chanh hay là chài chài. Nó thuộc họ chim bói cá nên nhiều người quen gọi nó là chim bói cá?”. Còn có thêm hình chim trống và chim mái, diễn tả rất chi tiết về màu lông, mỏ, mắt chim, cách chim bắt cá...


Thú vị có loài cà kheo là loài chim nước, vào tháng 9 hàng năm có thể gặp hàng đàn vài chục con trên các đám ruộng quanh ngoại thành Hà Nội mà nếu không quan sát kỹ sẽ nhầm tưởng là cò. Hay như chim cắt Amur là loại chim thuộc họ cắt, di cư đến từ vùng Amur ở Siberia, chúng xuất hiện ở hai ven bờ sông Hồng vào giữa tháng 10, đi theo đàn từ 5 đến 15 con. Hình ảnh sống động, mô tả rõ ràng. Loài chim này đang được bảo tồn...  


Những chú chim đầu rìu qua khoảnh khắc bấm máy của người nghệ sĩ rất linh động và mạnh mẽ khi đớp mồi. Hay các chú chim đớp ruồi cằm đen rụt cổ trông ủ rũ nhưng hiền từ rất dễ thương. Còn có đớp ruồi vàng, đớp ruồi họng vàng, đớp ruồi xanh gáy đen, đớp ruồi xanh xám, đầu đỏ, bụng vằn..., tạo cái nhìn thích thú như một bài học trực quan sinh động về thiên nhiên. Còn có những loài chim với những cái tên rất lạ với cả người lớn như: giẻ cùi, hoét, phường chèo, sả... với hình ảnh đẹp lung linh, xem rất sướng mắt! Cuối trang sách có mục đố vui dành cho các em sau khi đã xem kỹ sách với các câu như: kể tên một số loài chim nước có trong sách, kể tên 20 họ chim trong sách...


Theo ý tôi, đây là một cuốn sách có giá trị về mặt giáo dục nhận thức, bảo vệ thiên nhiên. Như lời giới thiệu trong cuốn sách: “Với cuốn sách này, các em sẽ được làm quen với những người bạn biết bay, không chỉ biết tên, mà còn biết về hình dáng, màu sắc, tập tính, thói quen và sự phân bố của họ tại các vùng miền khác nhau của Tổ quốc... Qua lời mô tả đơn sơ, một mạc, hy vọng tác giả Sao Hôm sẽ truyền được cho em tình yêu thiên nhiên, tình yêu dành cho các loài chim Việt, từ đó em sẽ ý thức hơn trong việc bảo vệ, bảo tồn các loài chim hoang dã nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung”.


KIM DUY