08:04, 18/04/2022

Dạy võ miễn phí cho trẻ em vùng quê nghèo

Suốt 3 năm qua, mỗi tuần 3 buổi, anh Nguyễn Công Duy (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) lại lặn lội đi hơn 30km đến thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh để dạy võ miễn phí, tổ chức sinh hoạt văn hóa, tặng quà cho trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số nơi đây.

Suốt 3 năm qua, mỗi tuần 3 buổi, anh Nguyễn Công Duy (phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang) lại lặn lội đi hơn 30km đến thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh để dạy võ miễn phí, tổ chức sinh hoạt văn hóa, tặng quà cho trẻ em nghèo người dân tộc thiểu số nơi đây.


Như thường lệ, hàng tuần, cứ chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy, nhiều trẻ em ở thôn Lỗ Gia lại đến sân Nhà văn hóa thôn Xuân Phú 1 chờ đón thầy Nguyễn Công Duy từ Nha Trang đến để học võ. Khi thầy Duy đến, chúng lại ùa ra chào đón tíu tít. Thầy Duy nở nụ cười còn vương bụi đường xa cùng học trò nói chuyện, chuẩn bị võ phục để vào buổi học võ dưới ánh đèn quê.

 

Thầy Duy hướng dẫn động tác cho học trò. Ảnh: HỒ MINH TÂM

Thầy Duy hướng dẫn động tác cho học trò. Ảnh: HỒ MINH TÂM


Thầy Duy kể, cách đây 3 năm, khi biết anh dạy võ ở nhiều trường tại Nha Trang, một người bạn kể rằng một xã miền núi của huyện Diên Khánh có nhóm học sinh rất đáng thương và mong anh có thể giúp các em được hưởng thụ văn hóa như trẻ em thành phố. Nghe thế, thầy Duy đi khảo sát nhưng rất băn khoăn vì nơi đây xa quá, đi lại rất vất vả. Cuối cùng, được động viên, thầy Duy nhận lời bạn.


Ngày đầu tiên dạy võ, nhờ Đoàn Thanh niên địa phương đi mời các em đến Nhà văn hóa thôn Xuân Phú 1, thầy Duy cùng nhà hảo tâm tặng quà, đồ chơi và trò chuyện về võ thuật với các em. Sau nhiều ngày, lần lượt từng em đến chơi, tập võ thử… rồi sân võ đã thành lớp võ… Với thầy Duy, đây là niềm động viên lớn, bởi từ đây, những buổi chiều ở nơi xa thành phố có mấy chục em nhỏ mong thầy đến để được học võ, tiếng hô, tiếng cười làm rộn vui cả thôn.


Thầy Duy chia sẻ, cũng có lúc anh nản lòng, nhưng rồi nghĩ đến các em, anh lại không nỡ chia tay lớp võ. Cứ thế, anh đã đi đi về về hơn 3 năm qua. Em Mấu Thị Kim Điểm (học sinh lớp 10 Trường THPT Đoàn Thị Điểm) kể, từ ngày có thầy Duy đến dạy võ, em thấy vui vì được rèn luyện sức khỏe, trở nên bản lĩnh hơn. Còn em Cao Thị Tuyết Trân (học sinh lớp 6 Trường THCS A. Yersin) kể, trước đây, em gầy gò, yếu đuối. Từ ngày học võ Vovinam do thầy Duy dạy, em thấy khỏe mạnh hơn, tự tin trước mọi người.


Thế đấy, chuyện rất đơn giản nhưng là tấm lòng của một người thầy dành tặng các bạn nhỏ xã Suối Tiên.


Đức Dương - Minh Tâm