10:03, 22/03/2019

Lời cảm tạ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:


-    Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa; TP. Nha Trang; Phường Lộc Thọ, Chi bộ tổ 7 và các sở ban ngành, đơn vị đoàn thể trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa.

LỜI CẢM TẠ


Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:


-    Các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa; TP. Nha Trang; Phường Lộc Thọ, Chi bộ tổ 7 và các sở ban ngành, đơn vị đoàn thể trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa.


-    Tổng cục Hậu cần, Bộ tư lệnh, Cục chính trị, Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Quân khu 5.


-    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh.


-    Bà con thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa của chúng tôi, cùng toàn thể bà con lối xóm.


Đã dành thời gian đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông, cố chúng tôi là ông Huỳnh Môn mất ngày 17/03/2019 (tức ngày 12 tháng 02 năm Kỷ Hợi) hưởng thọ 94 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suấtgia đình xin được lượng thứ.


Xin chân thành cảm ơn!


Thay mặt gia đình:


-    Bà quả phụ Thiều Thị Yến


-    Con trai trưởng Huỳnh Định