09:07, 15/07/2021

Thích ứng

Các nhà khoa học đã chứng minh, con người là sinh vật đặc biệt rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh để tồn tại. Ngẫm lại trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, thấy điều này thật đúng. Cuộc sống đang tuôn chảy theo nếp thường ngày, đột nhiên như bị đứng hình, cứ chầm chậm nhỏ giọt mà chảy. Bức bối thật đấy…

Các nhà khoa học đã chứng minh, con người là sinh vật đặc biệt rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh để tồn tại. Ngẫm lại trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, thấy điều này thật đúng. Cuộc sống đang tuôn chảy theo nếp thường ngày, đột nhiên như bị đứng hình, cứ chầm chậm nhỏ giọt mà chảy. Bức bối thật đấy…
 
Nhưng có rất nhiều người đã thích ứng theo lối khác, rất chủ động. Họ lặng lẽ, lăn xả trong các hoạt động hỗ trợ người trong khu phong tỏa, hỗ trợ các lực lượng chống dịch. Có doanh nghiệp dành mấy trăm suất quà cho bà con nghèo nơi đang bị cách ly. Hội Phụ nữ phường Ninh Hiệp vận động nhau tình nguyện hàng ngày nấu cả trăm suất ăn tặng chốt phòng, chống dịch. Một nhà hàng ở Nha Trang đều đặn hàng ngày mỗi bữa nấu 30 suất ăn tặng cho cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh bởi họ đâu kịp về nhà. Trong các khu đang bị cách ly, chuyện í ới cho nhau mớ rau, chai mắm, ổ bánh mì… là chuyện thường ngày. Nhiều lắm các hoạt động lặng thầm xuất phát từ cái tâm. Xã hội luôn trân trọng những tấm lòng ấy.
 
Những ngày đầu bùng phát dịch, ai cũng ngóng bản tin Covid ngày đủ 3 lần để theo dõi địa phương nào thêm vào danh sách có ca bệnh… mà lòng dạ nôn nao. Riết rồi thì cũng bình thản mà chấp nhận, chủ yếu quan tâm có bao nhiêu ca phát hiện qua khám sàng lọc trong cộng đồng, bởi những ca này mới đáng lo vì kéo theo bao nhiêu là F các kiểu. Những ngày giam chân trong nhà, theo dõi những thông báo khẩn truy vết mới thấy tội những nơi bị phong tỏa vì có F0 vô tình ghé qua. Đúng là ở yên trong nhà cũng đã giúp cho xã hội tránh được bao nhiêu phiền phức. 
 
Cánh cửa mở ra thế giới bên ngoài trong khi giãn cách cõi mạng. Thông tin, hình ảnh về dịch bệnh, thông báo truy vết khẩn… để mà hiểu, để tự trang bị kiến thức. Và luôn dặn lòng là không vội tin những thông tin tràn lan cõi mạng, đừng tay nhanh hơn não mà vội “se”, vội “còm”… ăn phạt tiền triệu như không. Thấm câu nói thời buổi này, nếu không góp được gì cho công cuộc phòng, chống dịch thì im lặng bớt đi cũng đã là điều tốt mà.
 
Lần đầu tiên nhiều địa phương trong tỉnh phải phát hành phiếu đi chợ, siêu thị. Cũng là giải pháp chẳng đặng đừng để hạn chế tiếp xúc, góp phần mau đuổi dịch bệnh. Tự dặn lòng, thôi thì mấy ngày dịch giã, ăn uống giảm đi một chút, món ăn có thiếu một tý thì cũng chả sao, chia sẻ khó khăn chung với chính quyền, bởi chỉ có hơn chục ngày giãn cách thôi. Nhưng có đi chợ mới biết thương những người lao động tự do. Những người bán vé số, mua ve chai, chạy xe ôm, bán hàng rong và trăm ngàn nghề bám vào vỉa hè kiếm sống trong đợt dịch này đương nhiên là đứt thu nhập. Không có thu nhập nhưng hàng ngày thì vẫn phải ăn, mà giá cả ngoài chợ cái gì cũng tăng. Vấn đề đang làm đau đầu chính quyền các cấp.
 
Một tình huống đột biến trong đời sống xã hội. Mong tất cả mọi người hãy cố gắng thích ứng để chung tay với chính quyền sớm chặn đứng dịch bệnh!
 
Thủy Ngân