10:12, 10/12/2021

Cháu bé 10 tuổi bị ung thư máu

Đó là cháu Nguyễn Cao Kỳ Nam (sinh năm - SN 2011, học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học số 1 phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa); con trai thứ 2 của chị Nguyễn Thị Hoàn Kim Oanh (SN 1979, trú tổ 10 phường Ninh Hiệp). Cháu Nam đang điều trị tại Khoa Truyền máu Huyết học trẻ em 1, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh.

 

Đó là cháu Nguyễn Cao Kỳ Nam (sinh năm - SN 2011, học sinh lớp 5/2 Trường Tiểu học số 1 phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa); con trai thứ 2 của chị Nguyễn Thị Hoàn Kim Oanh (SN 1979, trú tổ 10 phường Ninh Hiệp). Cháu Nam đang điều trị tại Khoa Truyền máu Huyết học trẻ em 1, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh.


Vật vã những lần hóa trị


Trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, với giọng trầm buồn, chị Oanh chia sẻ, vào ngày 12-11, thấy con có biểu hiện sốt, trên da nổi các vết bầm tím, đau nhức chân, chị Oanh vội bắt xe đưa con vào Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh khám. Qua các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán cháu Nam mắc bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp, còn gọi là ung thư máu. Đây là loại bệnh hiểm nghèo nếu không được chữa trị tích cực thì tiên lượng sẽ rất xấu. “Cầm kết quả trên tay, tôi gần như gục ngã. Phần vì thương con còn quá nhỏ đã phải hứng chịu căn bệnh quái ác, phần vì gia đình cạn kiệt tiền bạc. Dẫu vậy, còn nước còn tát nên tôi gạt nỗi đau cố gắng lo chạy chữa cho con, mong con mau hết bệnh”, chị Oanh tâm sự.

 

Cháu Nam bị bệnh ung thư máu đang rất cần sự giúp đỡ.

Cháu Nam bị bệnh ung thư máu đang rất cần sự giúp đỡ.


Vì tình trạng bệnh của cháu Nam khá nặng phải vô hóa chất nhiều và truyền máu nên đợt điều trị giai đoạn đầu khoảng 2 tháng. “Sau mỗi lần hóa trị, nhìn con vật vã, đau đớn, chóng mặt, nôn ói, không ăn uống được do tác dụng phụ của thuốc, tôi rất xót”, chị Oanh nghẹn ngào. Tuy cháu Nam được hưởng bảo hiểm y tế nhưng chi phí chữa trị căn bệnh ung thư máu rất cao, mới gần 1 tháng đã hơn 100 triệu đồng. Để có được số tiền này, ông bà ngoại cháu Nam phải thế chấp căn nhà cấp 4 đang ở để vay 60 triệu đồng và chạy vạy thêm bà con, hàng xóm mong có đủ tiền lo cho cháu chữa bệnh.


Xót xa gia cảnh ông cháu đều bị ung thư


Gia cảnh của cháu Nam rất đáng thương, cha mẹ chia tay từ khi Nam mới hơn 1 tuổi. Người cha cũng chối bỏ trách nhiệm không thăm nom, chu cấp nuôi con; 3 mẹ con Nam phải bấu víu vào ông bà ngoại bệnh tật. Bà Võ Thị Kim Hoàn (SN 1960 - bà ngoại của cháu Nam) cho biết, gia đình bà sống bằng nghề làm bánh tráng thu nhập mỗi ngày trung bình khoảng 200 ngàn đồng. Trong 5 người con của ông bà, có 3 người đã lập gia đình, còn 2 người chưa lập gia đình nhưng đều là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy, chỉ phụ phần nào cho ông bà trang trải chi phí sinh hoạt. “Bản thân tôi hay đau yếu do bệnh rối loạn tiền đình, thoái hóa cột sống, còn ông ngoại của cháu Nam đang điều trị bệnh ung thư sàn miệng từ năm 2018 đến nay chưa khỏi. Năm 2020, ông ấy còn phải phẫu thuật dạ dày do ảnh hưởng trong quá trình hóa trị bệnh ung thư. Giờ lại thêm đứa cháu ngoại bất hạnh mắc bệnh ung thư máu. Sao gia đình tôi rơi vào cảnh bi đát như thế này?”, bà Hoàn nói trong nước mắt.

 

Ông ngoại của cháu Nam cũng mắc bệnh ung thư.

Ông ngoại của cháu Nam cũng mắc bệnh ung thư.

 

Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyễn Cao Kỳ Nam xin liên hệ chị Nguyễn Thị Hoàn Kim Oanh, số điện thoại 0765073871; bà Võ Thị Kim Hoàn, số điện thoại  0372345601 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại: 0258.3822019, số tài khoản: 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.

Cả ông và cháu đều mắc bệnh hiểm nghèo dẫn đến gia đình họ lâm vào cảnh kiệt quệ. Hiện nay, chỉ riêng khoản vay 60 triệu đồng để điều trị bệnh cho Nam, ông bà ngoại cháu đã phải trả lãi mỗi tháng 1,8 triệu đồng; đó là chưa kể tiền vay mượn bà con, hàng xóm. Do đó, trong những đợt điều trị sắp tới sẽ rất khó khăn cho gia đình cháu Nam.


Ông Hồ Trọng Phúc - Phó Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp chia sẻ: “Được biết cháu Nguyễn Cao Kỳ Nam bị bệnh hiểm nghèo, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện xác nhận gia đình cháu có hoàn cảnh khó khăn để thuận lợi trong việc điều trị cho cháu Nam tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời kêu gọi quyên góp từ các đoàn thể, mạnh thường quân trong địa bàn phường nhằm hỗ trợ cho gia đình chị Oanh vượt qua khó khăn trước mắt. Địa phương cũng rất mong sự chung tay của cộng đồng để tiếp sức cho cháu Nam sớm thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo”.


HÀ DƯƠNG