09:11, 13/11/2018

Bạn đọc ủng hộ vợ chồng anh Thái Quang Đạt hơn 50 triệu đồng

Sáng 13-11, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25,5 triệu đồng cho vợ chồng anh Thái Quang Đạt và chị Nguyễn Thị Biên Thùy, ....

Sáng 13-11, Báo Khánh Hòa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Nha Trang (Vietcombank Nha Trang) đến thăm và trao 25,5 triệu đồng cho vợ chồng anh Thái Quang Đạt và chị Nguyễn Thị Biên Thùy, thôn Nhơn Thọ, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh - nhân vật trong bài viết: “Vợ chồng nghèo mắc bệnh nan y” (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 24-10).

 

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho vợ chồng anh Đạt, chị Thùy.

Đại diện Báo Khánh Hòa và Vietcombank Nha Trang trao tiền ủng hộ cho vợ chồng anh Đạt, chị Thùy.


Đây là số tiền trích từ Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa (5 triệu đồng), Vietcombank Nha Trang (5 triệu đồng) và bạn đọc ở TP. Nha Trang ủng hộ 15,5 triệu đồng, cụ thể gồm: 10 bạn đọc không nêu tên (chuyển qua tài khoản) 5 triệu đồng; Võ Thị Liên 2 triệu đồng; Lê Thị Mai Loan 2 triệu đồng; Quỹ Từ thiện (25 Âu Cơ) 1 triệu đồng; Nguyễn Đăng Duy (121B Trần Nhật Duật) 1 triệu đồng; Vũ Khôi 1 triệu đồng; Thủy Ngân 500.000 đồng; Trương Ngọc Hân 500.000 đồng; Đỗ Thị Kim Nga 500.000 đồng; Thành Dũng 500.000 đồng; Nguyễn Văn Nhơn 500.000 đồng; Ngô Thị Ban (82 Hoàng Văn Thụ) 300.000 đồng; Diệu Ngọc 200.000 đồng; Trần Ngọc Vinh 200.000 đồng; Nguyễn Thái Huy 200.000 đồng; Huỳnh Thị Cẩm Nhung 100.000 đồng.


Ngoài ra, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội trong tỉnh đã đến thăm và giúp đỡ trực tiếp cho anh Đạt, chị Thùy 25 triệu đồng. Được biết, một nhà hảo tâm ở TP. Đà Lạt là bà Lò Thị Nhị Hạ đã hỗ trợ toàn bộ chi phí cho chị Thùy vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh chữa trị lâu dài. Ngày 21-11, chị Thùy sẽ vào viện để thực hiện đợt hóa trị lần 3.


Chị Nguyễn Thị Biên Thùy xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, các tổ chức xã hội đã sẻ chia và giúp đỡ cho vợ chồng chị có điều kiện tiếp tục được chữa trị kịp thời.


T.D