08:07, 13/07/2018

Mẹ mang trọng bệnh, chăm con trai bị u não, mù lòa

Hơn chục năm nay, cảnh nghèo túng luôn đeo bám gia đình bà Lê Thị Liên (sinh năm 1954), trú thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Bà Liên mang trọng bệnh, con trai lại bị u não, mù lòa, cuộc sống cả gia đình càng trở nên lao đao, túng quẫn.

Hơn chục năm nay, cảnh nghèo túng luôn đeo bám gia đình bà Lê Thị Liên (sinh năm 1954), trú thôn Xuân Đông, xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh. Bà Liên mang trọng bệnh, con trai lại bị u não, mù lòa, cuộc sống cả gia đình càng trở nên lao đao, túng quẫn.


Ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình bà Liên nằm khuất trong con hẻm nhỏ, chỉ vừa đủ cho 1 người và chiếc xe máy lọt qua. Khi chúng tôi đến thăm, bà Liên đang lụi cụi dưới chái bếp dựng tạm bợ, lợp vài tấm tôn rách nát phía sau nhà để tiện dọn vệ sinh cho người con trai Trần Trung Tình (sinh năm 1982) bị bệnh u não, di chứng liệt người và mù hai mắt. Nhà neo người nên mọi việc chăm sóc anh Tình đều do bà Liên gánh vác.

 

Bà Liên chăm sóc con trai.

Bà Liên chăm sóc con trai.


Nói về hoàn cảnh gia đình, bà Liên cho biết: “Năm 1984, vợ chồng tôi dắt díu con cái từ vùng quê nghèo Thanh Hóa đi kinh tế mới tại xã Phú Riềng, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Thời bấy giờ, gia đình tôi không tấc đất cắm dùi, chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi từ nghề cạo mủ cao su của hai vợ chồng. Cuộc sống vốn khó khăn, vùng nơi tôi sinh sống lại thường xuyên bị dịch sốt rét hoành hành, cực chẳng đã vợ chồng tôi phải dắt díu con cái đi khắp nơi để kiếm kế sinh nhai”.


Sau đó, gia đình bà Liên thuê nhà trọ ở Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ sinh sống bằng nghề bán vé số, bốc vác gạo…  Tích cóp được một ít tiền, năm 2001, vợ chồng bà về xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh với hy vọng có chỗ ở ổn định sau này. Còn 5 đứa con gồm 3 trai, 2 gái vẫn ở lại Cần Thơ đi làm thuê, làm mướn do thất học từ nhỏ. Đầu năm 2006, Tình có biểu hiện nhức đầu, nôn ói, gia đình đưa đi khám ở Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. Hồ Chí Minh. Các bác sĩ chẩn đoán bị u não cần được phẫu thuật kịp thời, tuy nhiên sẽ để lại di chứng về sau. 6 tháng sau phẫu thuật, Tình bị lên co giật và cơ thể dần dần không cử động được. Đến năm 2008, Tình bị mù luôn cả 2 mắt.


Từ ngày anh Tình bị bệnh nặng, người anh cả và em gái út phải bỏ luôn công việc, về quê phụ cha mẹ lo cho Tình trong những lúc khó khăn nhất. Gia đình bà Liên thuộc hộ cận nghèo của xã, chồng và con đều đi làm mướn, thu nhập bấp bênh vài chục ngàn đồng/ngày từ nghề gánh muối, cào sút… Những khi trời mưa, thủy triều dâng thì không có việc làm. Kể từ ngày anh Tình bị bệnh đến nay, cuộc sống của gia đình bà Liên ngày càng kiệt quệ, bao nhiêu tài sản cứ thế đội nón ra đi.


Tháng 4-2018, bà Liên bị đau ruột thừa nên phải phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây, các bác sĩ cho biết bà Liên bị suy tim nặng cần phải được phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Tuy bà Liên có bảo hiểm y tế, được giảm 70% chi phí điều trị nhưng chi phí ban đầu cho ca phẫu thuật tim khoảng 40 triệu đồng. Số tiền vượt quá khả năng nên bà Liên xin về uống thuốc cầm chừng.


Để có tiền trang trải cuộc sống, chữa bệnh cho bà Liên và anh Tình, gia đình đành bán hết 2 con bò là tài sản quý giá nhất được hơn chục triệu đồng. Hy vọng mong manh của gia đình bà Liên bây giờ là trông chờ vào những tấm lòng nhân ái, hỗ trợ thêm phần nào để giúp gia đình bà sớm vượt qua cảnh ngặt nghèo này.


Bà Trần Thị Thu - Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng chia sẻ: “Đây là hộ gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, do hai mẹ con bà Liên đều mắc bệnh nặng. Tuy bà Liên và anh Tình được hưởng trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người chăm sóc cho người khuyết tật hàng tháng, tổng cộng được 900.000 đồng nhưng chỉ bù đắp phần nào trong sinh hoạt, không đủ để lo thuốc thang. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa quan tâm, giúp đỡ cho hoàn cảnh gia đình bà Liên”.


Mọi giúp đỡ xin liên hệ: bà Lê Thị Liên, điện thoại 0162.848.9642 hoặc Tòa soạn Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, TP. Nha Trang, điện thoại 02583822019; số tài khoản 0581000765262 Vietcombank Nha Trang.


B.K.H