03:08, 13/08/2014

Người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy bay ở Ô Kha trở lại Khánh Sơn

Ngày 13-8, bà Annette Herfkens - người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy năm 1992  tại thung lũng Ô Kha (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) trở lại Khánh Sơn...

Ngày 13-8, bà Annette Herfkens - người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn máy năm 1992  tại thung lũng Ô Kha (xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) trở lại Khánh Sơn. Cùng đi với bà còn có con gái Joosje Lupa, chị Hồ Thu Thủy - vợ phi công Lưu Công Lương cơ trưởng máy bay Yak 40 bị nạn ở Ô Kha, chị Nguyễn Thị Lan - vợ phi công Nguyễn Quang Vinh cơ trưởng trực thăng Mi8 đã rơi ở Ô Kha khi tham gia tìm kiếm cứu nạn.

 

Đoàn đã thăm UBND huyện Khánh Sơn, UBND xã Sơn Trung, thăm lại trạm xá Sơn Trung gặp lại những người từng tham gia việc cứu nạn, các y tá cứu hộ đầu tiên. Đặc biệt, bà Annette đã gặp lại ông Cao Văn Hạnh - người đầu tiên phát hiện ra bà Annette giữa rừng vào chiều tối 21-11-1992.

 

Vụ tai nạn máy bay ở Ô Kha là một trong những vụ tai nạn hàng không làm rúng động thế giới. Sáng 14-11-1992, chiếc máy bay Yak 40 mang số hiệu VN 474 chở 24 hành khách, cùng phi hành đoàn 6 người  từ TP. Hồ Chí Minh đi Nha Trang đã gặp tai nạn do ảnh hưởng của một cơn bão nhiệt đới, rơi tại thung lũng Ô Kha, xã Sơn Trung, Khánh Sơn, Khánh Hòa. 29 người đã chết, người duy nhất sống sót chính là Annette Herfkens.

 

Ngày 22-11-1992, chiếc trực thăng MI8 cùng các nhân viên cứu hộ bay lên Khánh Sơn để đón Annette về Nha Trang cũng đã bị mất tích. 28 ngày sau người ta phát hiện vị trí chiếc trực thăng rơi cách điểm máy bay Yak 40 rơi 5km, 7 người đi trên trực thăng đều thiệt mạng.

 

Bà Annet Herfkens và con gái tại sân bay Cam Ranh.
Bà Annet Herfkens và con gái tại sân bay Cam Ranh.

 

Bà Annette trò chuyện với vợ các phi công tử nạn 22 năm trước ở Ô Kha.
Bà Annette trò chuyện với vợ các phi công tử nạn 22 năm trước ở Ô Kha.

 

Chị Hồ Thu Thủy – vợ phi công Lưu Công Lương cơ trưởng máy bay Yak 40 bị nạn ở Ô Kha rơi nước mắt trong vòng tay chia sẽ của người duy nhất sống sót trong chuyến bay định mệnh.
Chị Hồ Thu Thủy – vợ phi công Lưu Công Lương cơ trưởng máy bay Yak 40 bị nạn ở Ô Kha rơi nước mắt trong vòng tay chia sẻ của người duy nhất sống sót trong chuyến bay định mệnh.

 

Vui mừng gặp lại ông Cao Văn Hạnh, người đầu tiên tìm thấy mình.
Vui mừng gặp lại ông Cao Văn Hạnh, người đầu tiên tìm thấy mình.

 

Ông  Cao Văn Hạnh rơi nước mắt, khi gặp lại bà Annette và con gái.
Ông Cao Văn Hạnh rơi nước mắt, khi gặp lại bà Annette và con gái.

 

Bà Annette trả lời phỏng vấn báo chí.
Bà Annette trả lời phỏng vấn báo chí.

 

Một người dân từng cáng bà Annette nghe tin bà trở về đã tìm đến hỏi thăm.
Một người dân từng cáng bà Annette nghe tin bà trở về đã tìm đến hỏi thăm.

 

X.T