11:10, 27/10/2017

Giá…

- Trời se se lạnh thích thật, cánh phụ nữ tha hồ diện đồ, quàng thêm chiếc khăn nữa là đẹp hết biết…

- Trời se se lạnh thích thật, cánh phụ nữ tha hồ diện đồ, quàng thêm chiếc khăn nữa là đẹp hết biết…


- Ông có biết phây-búc dạo này dậy sóng vì xì-căng-đan của ông chủ tơ lụa nổi tiếng Việt Nam không? Các bà, các cô lâu nay cứ tưởng mình được tặng, được xài hàng hiệu “made in Viet Nam”, giờ mới biết mình bị lừa, hóa ra toàn hàng Trung Quốc…


- Làm ăn gian dối đến lúc cũng phải trả giá thôi. Cũng đau thật, cứ tưởng bỏ tiền triệu mua hàng hiệu, ai dè… Cứ như bà vợ tôi cho chắc ăn, khăn gì cũng quàng miễn đẹp, đâu cần hiệu này hiệu nọ, thế mà lại tốt!


- Ông nói đúng đó, làm ăn gian dối thì phải trả giá. Vậy nhưng có những trường hợp không trả giá mà còn… được giá!


- Lại vòng vo đây…


- Ý tui nói mấy dự án lấn biển đó. Cho phép có bấy nhiêu mà lấn ra quá trời. Giờ phát hiện thì liệu có phục hồi được nguyên trạng không? Thậm chí có ông dự án lấn xong rồi nằm chờ, được giá thì sang nhượng lại, vậy có bị xem là trả giá không vậy ông?


- Ờ thì… cái gì cũng có giá của nó cả, bị phạt rồi đấy!


- Ừ thì phạt. Nhưng giá mà người ta phát hiện sớm, chỉ cần lấn biển một mét vuông thôi là xử lý luôn thì có hay hơn là lấn cả héc-ta rồi mới phạt này phạt nọ không?


- Thế mới có chuyện để nói…


BẢO BẢO