01:07, 15/07/2017

Bình tĩnh mà… run!

- Giờ thì tui có thể thở phào nhẹ nhõm và nghỉ hè được rồi!

- Ủa, ông có phải học sinh đâu mà nghỉ hè? Mà làm gì có hè, tụi nhỏ vẫn đi học thêm mà!

- Giờ thì tui có thể thở phào nhẹ nhõm và nghỉ hè được rồi!


- Ủa, ông có phải học sinh đâu mà nghỉ hè? Mà làm gì có hè, tụi nhỏ vẫn đi học thêm mà!


- Thằng Tí nhà tui đủ điểm vào lớp 10 trường công, mừng muốn chết. Thiệt là, con đi học mà cha mẹ phập phồng lo lắng đủ thứ, mất ăn mất ngủ mấy tháng nay. Giờ biết kết quả rồi thì cả nhà tôi cùng… nghỉ hè thư giãn ông ạ!


- Chúc mừng ông nhé! Nghe nói điểm chuẩn năm nay cao, thế mà nhiều học sinh điểm cao vẫn không vào được. Muốn vào trường điểm phải đạt điểm trung bình cả năm lớp 9 là 8,7. Tính ra tụi nhỏ học hành giỏi thật…


- Con học giỏi mà cha mẹ vẫn run, khối người biết điểm chuẩn xong, biết luôn kết quả con mình không được vào trường công khóc ngất kia kìa. Tui nói ông nghe, bây giờ con đi học nhưng bố mẹ phải giỏi tính toán, phải lường trước liệu sau, nghe ngóng dự đoán tình hình để định hướng cho con chọn trường, chọn nguyện vọng. Không thể chủ quan được đâu ông ơi…


- Trời, sao mà khổ vậy. Thôi qua được đoạn này cũng mừng rồi. Giờ tiếp tục chăm cho cậu ấm ăn ngon ngủ tốt, có sức khỏe học hành để 3 năm nữa lại thi cử tiếp. Năm nay thấy toàn mưa điểm 10, nhiều người cũng lo vì áp lực chọn trường…


- Đó ông thấy không, học dở cũng lo, giỏi cũng lo, tóm lại còn học thì còn lo. Các bác chuyên gia nói rồi, phụ huynh cứ phải bình tĩnh, đồng hành cùng con chọn trường…


- Thấy ông than sao tui cũng lo cho mấy đứa nhóc nhà tui quá. Thôi, cứ bình tĩnh mà… run ông ạ!!!


BẢO BẢO