08:06, 02/06/2017

Được đằng chân…

- Ông nè, vụ bãi rác ở Ninh Hòa đó, sao mấy tháng rồi mà vẫn chưa ổn à?

- Ông nè, vụ bãi rác ở Ninh Hòa đó, sao mấy tháng rồi mà vẫn chưa ổn à?
 
- Giải quyết hợp tình hợp lý mà người dân vẫn không chịu hợp tác thì ổn thế nào? Tỉnh đã đối thoại, lập tổ giám sát việc khắc phục sự cố nhưng hễ làm là dân lại phản đối, ngăn cản. Tui thấy nhiều người cũng đòi hỏi quá đáng, làm như thế là vi phạm pháp luật chứ hay ho gì?
 
- Đúng thế. Vậy phải có biện pháp xử lý kiên quyết hơn thôi, không thể để ngày nào cũng có người ra ngăn cản thi công. Họ bảo nào là phải chịu đựng, nào là đang hàng ngày sống chung với ô nhiễm, nhưng chính họ mới là người góp phần làm cho ô nhiễm nặng hơn.
 
- Ông bà ta nói cấm sai, được đằng chân lân đằng đầu. Giống như dự án Làng Tre vậy, đã đền bù thỏa đáng nhưng nhiều người vẫn đòi hỏi quá quắt, cứ như thế nhà đầu tư nào dám đầu tư nữa? Có khi nản quá họ đi luôn…
 
- Thế mới gay. Tui nghĩ với những trường hợp coi thường pháp luật như thế này, chính quyền phải cương quyết hơn, xử thật nghiêm. Cái gì cũng có giới hạn của nó cả…
- Ông thử nghĩ xem, mình đang trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư, họ đến bỏ một đống tiền ra để đầu tư mà gặp vài ca khó đỡ như thế này thì đúng là… nản toàn tập. Ai muốn gây hấn, căng thẳng làm gì, người ta chỉ muốn yên ổn làm ăn thôi. Ấy vậy mà…
 
BẢO BẢO