10:11, 21/11/2016

Mùa phim Tết 2017: Tên tuổi mới, "món ăn lạ" có làm nên chuyện?

Theo thông lệ, cứ đến thời điểm gần Tết dương lịch và Tết Nguyên đán thì thị trường phim chiếu Tết sẽ trở nên rầm rộ. Tính đến thời điểm này, mùa phim Tết 2017 đã có 6 bộ phim đang rục rịch ra mắt báo hiệu một sự khởi sắc mới.

Theo thông lệ, cứ đến thời điểm gần Tết dương lịch và Tết Nguyên đán thì thị trường phim chiếu Tết sẽ trở nên rầm rộ. Tính đến thời điểm này, mùa phim Tết 2017 đã có 6 bộ phim đang rục rịch ra mắt báo hiệu một sự khởi sắc mới.


Đã bớt màu ảm đạm


Nhiều năm trở lại đây, các bộ phim chiếu Tết đang bị ít dần. Riêng năm 2016, cả mùa phim Tết chỉ có 3 phim là: “Lộc phát”, “Tía tui là cao thủ”, “Siêu trộm”. Có một thực tế là thị trường phim Tết vốn là mảnh đất màu mỡ của nhiều nhà sản xuất bởi các bộ phim phát hành vào dịp này đều giúp họ thu doanh thu khủng. Nhưng nhiều năm trở lại đây, sự cạnh tranh khốc liệt giữa phim nội với phim ngoại, giữa phim Việt với phim Việt… khiến doanh thu của nhiều bộ phim đã không được như mong đợi nên các nhà sản xuất không “lao đầu” vào làm phim Tết như trước.

 

NSƯT Thành Lộc trong phim “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu”
NSƯT Thành Lộc trong phim “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu”


Mùa phim Tết Đinh Dậu 2017 có vẻ bớt ảm đạm hơn so với Tết Bính Thân 2016. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 phim hứa hẹn sẽ trình làng vào dịp này. Trước hết phải kể đến bộ phim “Lục Vân Tiên: Tuyệt đỉnh kungfu” do nghệ sĩ Hoàng Phúc làm đạo diễn. Phim thuộc thể loại hài - hành động (kiểu siêu tưởng), nơi mà cụ Đồ Chiểu lại dạy võ đạo cho Lục Vân Tiên... Phim quy tụ dàn diễn viên gồm: NSƯT Thành Lộc, Andy Long, Diệp Lâm Anh, Kim Tuyến, Hữu Tín, Tô Lâm, Kiều Mai Lý...


Tiếp theo là phim “Chạy đi rồi tính” của hai đạo diễn Namcito và Bảo Nhân dự kiến sẽ trình làng vào mùng 1 Tết Nguyên đán (28-1-2017). Phim thuộc thể loại hài hành trình pha chút kinh dị, hành động và lãng mạn để gửi gắm thông điệp: “Hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ chính là gia đình”. Phim có sự tham gia của: Việt Hương, Hứa Vĩ Văn, Diễm My 9x, Duy Khánh...


4 bộ phim còn lại là “Rừng xanh kỳ lạ truyện” của biên kịch - đạo diễn Khương Ngọc, “Nàng tiên có năm nhà” của đạo diễn Trần Ngọc Giàu, “Vali tình yêu” của đạo diễn Bùi Minh Hoàng (Hoàng Mập) và Lê Quang Thanh Tâm, phim kinh dị duy nhất là “Lời nguyền gia tộc” của nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền. Được biết, “Lời nguyền gia tộc” đã có kế hoạch ra rạp dịp Tết và trở thành bộ phim duy nhất có yếu tố gai góc so với những phim hài còn lại. Theo kế hoạch, 2 phim “Bạn gái tôi là sếp” của đạo diễn Hàm Trần và “Lạc lối về quê ăn Tết” của Hãng phim Thiên Phúc đang trong kế hoạch dời lịch chiếu hoặc có thể chiếu sớm.


Những tên tuổi mới liệu có làm nên chuyện?


Nhìn vào danh sách phim kể trên có thể thấy, mùa phim Tết năm nay thiếu vắng tên tuổi của các nhà làm phim quen thuộc như: Lê Bảo Trung, Charlie Nguyễn, Dustin Nguyễn... Thay vào đó là những gương mặt mới mẻ như: Đặng Thái Huyền, Khương Ngọc, Hoàng Phúc, Hoàng Mập, Nam Cito...


Trong số các gương mặt diễn viên quen thuộc của màn ảnh phim Tết như: Hoài Linh, Việt Hương, Hiếu Hiền, Huy Khánh, Bình Minh, Chí Tài, Thái Hòa…, năm nay chỉ còn Việt Hương và Hoài Linh vẫn tiếp tục tham gia. Tuy nhiên, trong khi các bộ phim trước đây Hoài Linh - Việt Hương vẫn là một cặp thì nay 2 nghệ sĩ này đã tách rời với 3 bộ phim độc lập. Vai trò của nghệ sĩ Hoài Linh trong các bộ phim hài vẫn ở thế “con át” hòng câu kéo người xem đến rạp. Bằng chứng là trong số 6 phim Việt được tung ra thị trường mùa phim Tết thì nghệ sĩ Hoài Linh đã “chiếm sóng” 2 phim “Rừng xanh kỳ lạ truyện” và “Nàng tiên có năm nhà”. Nhiều người cho rằng, đây là giải pháp an toàn của các nhà sản xuất khi những chiêu trò PR vẫn không chắc chắn bằng tên tuổi nghệ sĩ.


Một điều khá đặc biệt là phim hài đã trở thành “thương hiệu” của nhiều mùa phim Tết nhưng năm nay lại chỉ chiếm 1/3 thị phần. Thêm vào “thực đơn” mùa phim Tết lại có thêm “món” phim kinh dị của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Đây có thể xem là hướng đi mạo hiểm của nhà sản xuất bởi từ trước tới nay, việc mua vé xem phim kinh dị vào dịp đầu năm không phải là lựa chọn của số đông khán giả. Tuy nhiên, đây cũng là ẩn số được kỳ vọng nhất trong mùa phim Tết năm nay.


HÀ TÙNG LONG (Dân trí)