05:02, 28/02/2018

V.League 2018: Chờ đợi luồng gió mới

Có nhà tài trợ mới, thêm suất tranh play-off, sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới trên băng ghế chỉ đạo của các đội bóng là những thay đổi đang được chờ đợi ở V.League 2018.

Có nhà tài trợ mới, thêm suất tranh play-off, sự xuất hiện của hàng loạt gương mặt mới trên băng ghế chỉ đạo của các đội bóng là những thay đổi đang được chờ đợi ở V.League 2018.


V.League 2018 sẽ khởi tranh lượt trận đầu tiên vào ngày 10-3, lễ khai mạc giải sẽ được tổ chức trên sân Tam Kỳ, sân nhà của Câu lạc bộ Quảng Nam, đội vừa đoạt chức vô địch quốc gia và siêu cúp quốc gia 2017. Bắt đầu từ mùa giải 2018, Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutifood sẽ là nhà tài trợ chính thức V.League với thời hạn hợp đồng 3 năm.  

 

Theo thông tin từ VPF, V.League năm nay ngoài suất xuống hạng chính thức sẽ có thêm 1 trận play-off giữa đội bóng áp chót giải ngoại hạng và đội đứng thứ nhì giải hạng Nhất để tranh vé vớt. Như vậy, để tăng thêm tính cạnh tranh giữa các đội bóng ở giải ngoại hạng và hạng Nhất, VPF đã tăng thêm 0,5 suất xuống hạng so với điều lệ giải 2017.


Về phần các đội bóng, đến thời điểm này, các đội đều đã chốt danh sách cầu thủ và ban huấn luyện, trong đó có nhiều gương mặt đến và đi, tuy nhiên sự thay đổi mạnh mẽ nhất lại đến từ băng ghế chỉ đạo. Cụ thể, thời gian qua có đến 6 đội bóng “thay tướng”. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của cựu huấn luyện viên (HLV) đội tuyển Việt Nam, ông Toshiya Miura trên băng ghế chỉ đạo của Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra đội bóng này còn thuê cả chuyên gia thể lực người Đức là ông Martin Forkel, người đã góp công lớn trong việc lột xác cho U19 Việt Nam trong hành trình giành vé tham dự vòng chung kết U20 World Cup. Cách đây ít tuần, Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh đã có trận giao hữu với đội bóng Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam trên sân 19-8 Nha Trang. Điểm đáng chú ý là sau trận đấu kéo dài đến 3 hiệp (135 phút) giữa hai đội, thay vì cho các cầu thủ nghỉ xả hơi, hai ông thầy người Nhật và người Đức của đội bóng này bắt các cầu thủ tiếp tục chạy quanh sân. Điều đó cho thấy, đội bóng TP. Hồ Chí Minh đang tích cực rèn thể lực cho các cầu thủ với một mục tiêu không hẳn chỉ là để trụ hạng.

 

Người hâm mộ đang chờ đợi những thay đổi ở V.League 2018.

Người hâm mộ đang chờ đợi những thay đổi ở V.League 2018.


 

Các trận đấu vòng 1, theo lịch bốc thăm dự kiến là: Quảng Nam - Sài Gòn FC (sân Tam Kỳ), Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương (sân Pleiku); Nam Định - Xổ số kiến thiết Cần Thơ (sân Nam Định); Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng (sân Cẩm Phả), Hà Nội FC - Hải Phòng (sân Hàng Đẫy). Riêng hai cặp đấu Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam gặp FLC Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh gặp Sông Lam Nghệ An sẽ được dời vào ngày 4-4 (tức sau khi kết thúc vòng 4).

FLC Thanh Hóa mùa này cũng trình làng một cái tên ấn tượng trên băng ghế chỉ đạo. Đó là ông Marian Mihail, 59 tuổi, cựu tuyển thủ đội bóng Romania, Giám đốc kỹ thuật liên đoàn bóng đá nước này giai đoạn 2011 - 2014 về thay thế cho ông Ljupko Petrovic.


Những sự thay đổi còn lại trên băng ghế chỉ đạo là các HLV trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề như: HLV Nguyễn Minh Phương thay ông Lê Huỳnh Đức ở SHB. Đà Nẵng; ông Trần Minh Chiến thay ông Trần Bình Sự ở Becamex Bình Dương; ông Đinh Hồng Lĩnh thay ông Vũ Quang Bảo ở Xổ số kiến thiết Cần Thơ hay ông Phan Văn Tài Em thay ông Nguyễn Đức Thắng ở Sài Gòn FC.


Chưa biết V.League 2018 sẽ đi đến đâu, có đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá nước nhà sau hàng loạt vụ việc lùm xùm xung quanh công tác tổ chức, trọng tài, các vấn đề bạo lực sân cỏ… đã khiến cho hàng triệu khán giả quay lưng ở các mùa giải trước trở lại sân cỏ hay chỉ là “rượu mới, bình cũ”. Song người hâm mộ vẫn kỳ vọng rằng, với những sự thay đổi cũng như cú hích mà U23 Việt Nam mang lại cho bóng đá nước nhà, V League năm nay sẽ có sự chuyển biến đáng kể về chất lượng, tạo được sự hấp dẫn vốn có của môn thể thao vua.


An Nhiên