11:08, 13/08/2017

Những điểm nhấn trong trận Chelsea - Burnley

Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Chelsea đã thất bại một cách bất ngờ trước một Burnley được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tuy đã có sự vùng lên khá mạnh mẽ sau khi bị dẫn trước 3-0 và ở thế mất người, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte có điểm ở trận mở màn mùa giải mới. Có thể rút ra những điểm nhấn trong trận đấu này.

Đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Chelsea đã thất bại một cách bất ngờ trước một Burnley được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Tuy đã có sự vùng lên khá mạnh mẽ sau khi bị dẫn trước 3-0 và ở thế mất người, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ để thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte có điểm ở trận mở màn mùa giải mới. Có thể rút ra những điểm nhấn trong trận đấu này.
 
1. Huấn luyện viên Antonio Conte than phiền trong 3 trận đấu chính thức gần đây nhất, Chelsea đều bị đuổi người. Rất có thể Antonio Conte ám chỉ trọng tài đã quá nặng tay đối với đội bóng của ông, nhưng ở hướng ngược lại, có một sự thật là Chelsea đang chơi thô bạo hơn rất rõ. Một trung vệ giàu kinh nghiệm như Gary Cahill vẫn có thể vào bóng thô bạo với Steven Defour để nhận thẻ đỏ trực tiếp, một cầu thủ chơi kỹ thuật như Cesc Fabregas cũng có thể nhận 2 thẻ vàng trong hoàn cảnh đội nhà đang thiếu người, đó là chưa kể tới 3 thẻ vàng và nhiều tình huống chơi thô bạo của các cầu thủ Chelsea. Nếu cứ chơi như vậy, việc Antonio Conte phải có chiến thuật dự phòng cho tình huống chơi thiếu người là điều hiển nhiên.

 

Chiếc thẻ đỏ của Gary Cahill đã khiến cho hệ thống phòng thủ của Chelsea sụp đổ nhanh chóng.
Chiếc thẻ đỏ của Gary Cahill đã khiến cho hệ thống phòng thủ của Chelsea sụp đổ nhanh chóng.

 

2. Việc bán Nemanja Matic cho Manchester United rõ ràng là một sai lầm, khi mà Chelsea chưa có một cái tên dự bị xứng đáng cho cặp N'Golo Kante - Tiemoue Bakayoko. Một khi Bakayoko không thể thi đấu như trận vừa rồi, rõ ràng Cesc Fabregas và N'Golo Kante không thể cáng đáng hết khu vực giữa sân bởi tranh chấp vốn không phải là sở trường của Fabregas. Đó là chưa nói tới trong mùa giải mới này, Chelsea còn thi đấu thêm ở Champions League, chứ không chỉ tập trung ở Ngoại hạng Anh như mùa giải trước. Không có một đội hình có chiều sâu là không thể căng sức trên nhiều mặt trận như vậy. Nemanja Matic vẫn là một cầu thủ đẳng cấp ở khu vực giữa sân, và rất có thể Chelsea sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm này.
 
3. Có rất nhiều sự ca ngợi cho trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh của tiền đạo Alvaro Morata, sau khi tiền đạo này đã có 1 bàn thắng và 1 tình huống kiến tạo. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Chelsea có thể yên tâm Alvaro Morata là sự thay thế xứng đáng cho Diego Costa. Có thể thấy Morata là mẫu tiền đạo giỏi trong chớp cơ hội, tận dụng thời cơ, những khe hở trong hệ thống phòng ngự đối phương. Nhưng Morata lại không mạnh trong không chiến, khả năng tì đè và làm tường cho đồng đội. Khác với Diego Costa là kiểu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập, Morata cần sự hỗ trợ nhiều hơn từ các cầu thủ tấn công khác. Rất có thể huấn luyện viên Antonio Conte phải điều chỉnh sơ đồ chiến thuật để phù hợp hơn với Morata, nếu vẫn quyết tâm loại Diego Costa ra khỏi kế hoạch.
 
4. Đội hình của Chelsea vẫn chưa có được chiều sâu cần thiết để thi đấu tại đấu trường đỉnh cao Champions League. Cứ nhìn vào băng ghế dự bị của Chelsea trong trận gặp Burnley, hầu hết là những cái tên không mấy tên tuổi như: Christensen, Kenedy, Scott, Musonda, Tomori… Có thể thấy mỗi vị trí của Chelsea ở thời điểm hiện tại chỉ có 1 cầu thủ thực sự tốt, và không có sự thay thế tương xứng. Nên nhớ, thi đấu tại Champions League rất hao tổn thể lực và tinh thần, đó là chưa nói tới Chelsea còn phải bảo vệ chức vô địch tại Ngoại hạng Anh. Với đội hình như hiện tại, việc hụt hơi vào cuối mùa là có khả năng rất cao. Còn hơn 2 tuần cho thị trường chuyển nhượng, và Chelsea vẫn còn cơ hội để có những sự bổ sung cần thiết.
 
Duy Duy