06:08, 21/08/2017

Chelsea: Thắng nhưng vẫn chưa thể yên tâm

Chelsea đã có chiến thắng cần thiết trước kình địch Tottenham, gọi là cần thiết bởi chiến thắng này đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte, sau trận thua bất ngờ Burnley vào tuần trước. Nhưng chiến thắng này không đồng nghĩa với việc Antonio Conte có thể yên tâm với những gì ông có trong tay.
 

Chelsea đã có chiến thắng cần thiết trước kình địch Tottenham, gọi là cần thiết bởi chiến thắng này đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho thầy trò huấn luyện viên Antonio Conte, sau trận thua bất ngờ Burnley vào tuần trước. Nhưng chiến thắng này không đồng nghĩa với việc Antonio Conte có thể yên tâm với những gì ông có trong tay.
 

 

Những tiền đạo của Chelsea chưa làm tốt vai trò của mình khi đối đầu với Tottenham.
Những tiền đạo của Chelsea chưa làm tốt vai trò của mình khi đối đầu với Tottenham.

 

Việc không để cho cầu thủ nào của Tottenham ghi bàn vào lưới thủ thành Thibaut Courtois (1 bàn của Tottenham là do Michy Batshuayi đá phả n lưới nhà) cho thấy hệ thống phòng thủ của Chelsea đã được chấn chỉnh, và Antonio Conte có thể yên tâm về sự chắc chắn mà hệ thống phòng thủ này mang lại. Sự thay thế Andreas Christensen bởi Gary Cahill bị treo giò do thẻ đỏ trận đấu trước mang lại sự ổn định khá bất ngờ. Thời gian được cho mượn ở Borussia Moenchengladbach đã giúp cho cầu thủ này trưởng thành, chính khả năng tranh chấp bóng của Christensen đã giúp hạn chế tầm hoạt động của các cầu thủ tấn công Tottenham khá nhiều. Ngoài ra, Tiemoue Bakayoko cũng đáp ứng được sự kỳ vọng về khả năng hỗ trợ phòng ngự và đánh chặn từ xa. Sức mạnh của Bakayoko đã khiến cho người hâm mộ Chelsea có thể yên tâm cho việc đã để Nemanja Matic sang Manchester United.
 
 
Phòng thủ tốt là một chuyện, hàng công có được đánh giá tốt hay không lại là chuyện khác hoàn toàn. Nghe có vẻ hơi nghịch lý, bởi dù sao thì Chelsea đã ghi được 2 bàn vào lưới thủ thành Hugo Lloris của Tottenham. Nhưng trên thực tế lại chính là như vậy, bởi 2 bàn thắng mà Chelsea ghi được lại nhờ vào công một hậu vệ là Marcos Alonso. Còn tiền đạo của Chelsea thì sao? Alvaro Morata trong khoảng thời gian có mặt trên sân, ngoài một cú đánh đầu gây nguy hiểm thực sự, thì còn lại hầu như… mất tích trong hệ thống phòng ngự của Tottenham. Thậm chí tiền đạo thay thế cho Alvaro Morata là Michy Batshuayi còn tệ hơn, khi đánh đầu tung lưới… đội nhà, giúp Tottenham gỡ lại 1 bàn. Ở khu vực giữa sân, bộ đôi tiền vệ trung tâm N'Golo Kante và Tiemoue Bakayoko chỉ làm tốt nhiệm vụ tranh chấp bóng, hỗ trợ phòng ngự, còn nhiệm vụ hỗ trợ tấn công thì cả Kante lẫn Bakayoko đều không có gì nổi trội, chỉ có thể xem như làm tròn vai. Chính vì thiếu sự hỗ trợ tấn công từ khu trung tuyến, 3 cầu thủ tấn công là Willian, Victor Moses và Alvaro Morata gặp rất nhiều lúng túng trong việc tạo sự kết nối với nhau.
 
 
Chelsea có thể nâng cao khả năng tấn công với sự quay lại của Cesc Fabregas hoặc Eden Hazard, nhưng rõ ràng Alvaro Morata và Michy Batshuayi vẫn chưa cho thấy sự sắc bén cần thiết, cũng như khả năng hoạt động độc lập, tạo cơ hội cho đồng đội cũng như săn bàn mà trước đây Diego Costa đã làm rất tốt. Antonio Conte không thể trận nào cũng trông cậy vào sự tỏa sáng của các hậu vệ, tiền vệ gánh vác trách nhiệm ghi bàn. Bổ sung thêm nhân sự, hoặc thay đổi hệ thống hỗ trợ tấn công có lẽ sẽ là những động thái mà huấn luyện viên Antonio Conte sẽ thực hiện trong thời gian tới.
 
 
Duy Duy