12:07, 07/07/2018

Cá độ mùa... World Cup

Mỗi pha bóng thành bàn, người hò reo phấn khích, kẻ ủ rũ vì tiền triệu bay theo trái bóng. Giải vô địch cúp bóng đá thế giới 2018 mới chỉ đi qua vòng 1/8 nhưng đã có bao hệ lụy kéo theo... 

Mỗi pha bóng thành bàn, người hò reo phấn khích, kẻ ủ rũ vì tiền triệu bay theo trái bóng. Giải vô địch cúp bóng đá thế giới 2018 mới chỉ đi qua vòng 1/8 nhưng đã có bao hệ lụy kéo theo...  


Cung đường cờ bạc


Hơn 2 giờ sáng, những quán cà phê bóng đá tại khu vực Mả Vòng (TP. Nha Trang) đông nghẹt khách. Các tín đồ túc cầu dán mắt vào màn hình. Trận đấu giữa đội Anh gặp Colombia bắt đầu bước sang hiệp 2 với liên tiếp các pha hãm thành của cả 2 đội. Sau mỗi pha bóng không thành bàn, người cười khà khà, kẻ thì chửi thề luôn miệng. Tại quán cà phê 163 Thái Nguyên, các con bạc “khát nước” lỡ đặt vào cửa Anh thi nhau văng tục khi cú sút của tiền đạo H. Kane (đội tuyển Anh) đi chếch khung thành. Khi những người cá độ còn bàn tán, một phụ nữ phốp pháp bước ra từ trong quán hô kèo: “Anh chấp đồng nửa, ăn 85, ai vô kèo không. Vô nhanh không nổ banh là mất ăn”. Tiếng hô vừa dứt, các con bạc nháo nhác cá độ: “Nằm Anh 2 chai (2 triệu đồng)”, “cho 1 chai dưới đi”... Người chọn kèo trên, kẻ nằm kèo dưới, chỉ trong vài phút, gần chục triệu đồng được đem ra đặt cược. Ngồi bên cạnh, Hùng “đen” (một con bạc có kinh nghiệm cá độ nhiều năm) nói nhỏ: “Bà này tên Nhật, ghi độ ở đây mười mấy năm rồi. Từ giải Ngoại hạng Anh cho tới Euro, Wold Cup, giải nào cũng ghi. Nghe đâu họ đã có bảo kê hết rồi, chứ ở trung tâm mà cá độ công khai thế này ai chẳng biết”.

 

Cá độ công khai tại quán cà phê trên đường Trần Đường.

Cá độ công khai tại quán cà phê trên đường Trần Đường.


2 giờ 30, chúng tôi ghé một quán cà phê cạnh ga Nha Trang (đường Trần Đường), lúc này trận đấu giữa Anh và Colombia đã có bàn thắng nghiêng về đội tuyển Anh. Không khí cá cược ở đây vẫn rất sôi động. Chủ quán ngồi chăm chăm vào màn hình vi tính, miệng liến thoắng đọc tỷ lệ kèo, tài, xỉu... Xung quanh, hơn chục con bạc nhấp nhổm, chờ tới lượt mình… cá độ. Tý (người ghi độ) liên tục ra kèo cho các con bạc: “Anh đá đồng banh, ăn 8. Tài xỉu nửa trái, tài bỏ 9, xỉu ăn 8”. Sau một hồi suy nghĩ, từng con bạc thay phiên nhau đặt cược. Chỉ chưa đầy 10 phút, lượng tiền sát phạt đã lên tới mấy chục triệu đồng, có con bạc đặt 10 triệu đồng cho một “kèo” ăn thua.


Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh khu vực Mả Vòng là nơi tập trung nhiều điểm cá độ bóng đá nhất. Chỉ trong phạm vi 100m đường Lê Hồng Phong và 50m đường Thái Nguyên nhưng có tới 15 quán cà phê ghi cá độ bóng đá. Tiếp đến là khu vực Trường Đại học Nha Trang với 7 quán cà phê phục vụ các con bạc (phần lớn là sinh viên). Theo giới cá độ, cả TP. Nha Trang hiện có khoảng vài chục điểm cá độ công khai như vậy. Đặc biệt, trong mùa World Cup, nhiều điểm ghi độ dã chiến được hình thành tại các vỉa hè ven đường. Những con đường như: Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Trãi... thường ngày không có điểm ghi độ nào, nhưng từ khi có Worrld Cup 2018 cũng xuất hiện 5 điểm bắt độ.


Cá độ ngày càng tinh vi


Bi - người có thâm niên ghi cá độ ở khu vực Mả Vòng bật mí: “Ở Nha Trang, mỗi tối có hàng tỷ đồng được đem ra cá độ, ghi công khai như bọn tôi chỉ là phần nhỏ. Đa số những tay đánh lớn đều lấy trang riêng về đánh. Mỗi nhịp (một lần cá cược) ít nhất chục chai trở lên”.

 

Cà phê cá độ bóng đá trên đường Nguyễn Đình Chiểu.

Cà phê cá độ bóng đá trên đường Nguyễn Đình Chiểu.


Hiện nay, xung quanh khu vực Mả Vòng, ngoài Nhật, Bi, còn có Bối, Bợm (con trai của Gái, một trùm cá độ đã giải nghệ) thuộc diện có lượng tiền cá độ hàng đêm khá lớn. Các tụ điểm còn lại lượng giao dịch thấp hơn. Để đảm bảo an toàn, các điểm ghi độ thường tổ chức cá độ bằng cách không ghi phơi độ theo kiểu truyền thống mà đánh dấu vào một cuốn “sổ cái”. Bi tiết lộ: “Việc không phát phơi độ cho khách nhằm đảm bảo sự an toàn cho tụ điểm. Thông tin cá cược ghi trong sổ sẽ được thể hiện bằng những loại ký tự riêng, nhỡ không may bị công an “chụp” còn có đường lui. Nhưng đó là phòng hờ thôi, mỗi khi có đợt truy quét hội này đều ít nhiều có thông tin. Hết vòng 1/8, tôi sẽ không ghi ở quán cà phê nữa mà mang về nhà, ông muốn chơi gì cứ điện, tôi chạy ra lấy tiền. Nếu ăn cứ ra quán cà phê, điện thoại tôi đem tiền tới trả. Sắp tới, chuẩn bị có đợt truy quét, còn 7 trận nữa mình rút về nhà làm cho an toàn”.


Giới cá cược cho biết, những nhà cái và bán trang mạng cá cược online ẩn phía sau mới là những “ông trùm” thực sự trong làng banh bóng. Trong đó phải kể đến những nhân vật như: 2 chị em gái nhà Ph., Đ. (ở đường Phương Sài) hay vợ chồng nhà “Ba” Th. (khu vực Vĩnh Điềm Trung). Đây là những nhân vật đang điều hành và là chủ của rất nhiều điểm cá độ. Ngoài cá độ bóng đá, các nhân vật này còn làm chủ đường dây lô đề. “Riêng chị em nhà bà Ph. ở đường Phương Sài, mỗi đêm có đá banh, bà ấy phải thuê ít nhất vài kế toán làm việc cật lực mới cân đối được các dòng tiền. Chị em bà này đã làm nhiều năm nay rồi, hoạt động tinh vi lắm. Hàng ngày, mọi người chỉ biết họ với vỏ bọc chuyên buôn bán nhà đất. Lâu lâu họ còn làm từ thiện, phát hàng trăm phần quà cho người nghèo, ít ai biết họ  là những chủ cái cá độ bóng đá”, một người từng tổ chức ghi độ tiết lộ.   


Những cái kết được báo trước

 

Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ - Trưởng Công an TP. Nha Trang: Hiện nay, Công an thành phố đang thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm đánh bạc mùa World Cup. Ngoài việc thực hiện theo kế hoạch chung của Công an tỉnh, Công an thành phố còn lập một kế hoạch riêng. Từ nay cho đến khi giải bóng đá thế giới kết thúc, chúng tôi sẽ liên tục ra quân triệt phá các tụ điểm cá độ. Mục tiêu của Công an thành phố là nhằm vào các đường dây cá độ có quy mô lớn, đây là những điểm hoạt động rất tinh vi.

Đến nay, World Cup đã đi hết vòng 1/8. Mỗi ngày lại nghe thêm nhiều tin tức về chuyện gia đình ly tán vì nạn cá độ, thậm chí có người tự tử, gây án mạng vì lỡ thua kèo đến vài trăm triệu hay cả tỷ đồng… Mới đây, người dân ở đường Đặng Tất (phường Vĩnh Phước) hết sức bàng hoàng khi nghe vụ án mạng chồng giết vợ xảy ra trên địa bàn. Chỉ vì thua độ bóng đá, Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1985, trú phường Vĩnh Phước) và vợ đã kình cãi nhau. Trong khi tinh thần bí bách vì thua độ, Tiến đã dùng ma túy và không làm chủ được hành vi, ra tay sát hại vợ mình bằng nhát dao oan nghiệt.  


Chuyện cá độ đá banh bây giờ đã thành một “bệnh dịch” lan truyền rất nhanh trong nhiều giới, trong đó có các sinh viên hàng tháng vẫn xin tiền của gia đình để chi tiêu cho việc ăn học. Tại các điểm cá độ quanh Trường Đại học Nha Trang, mỗi điểm có vài chục người tham gia thì đến 90% là sinh viên. Ngồi tham gia cá độ tại quán cà phê số 3 Nguyễn Đình Chiểu, Dũng (sinh viên năm 2) cay đắng thừa nhận: “Lúc mới chơi cá độ, em chỉ nghĩ là chơi cho vui, đâu ngờ càng thua càng cay cú. Hiện nay, em đã cầm chiếc xe Honda SH mà gia đình mới mua, lấy 40 triệu đồng để chơi cá độ. Toàn bộ số tiền ấy đã đi theo Tây Ban Nha và Argentina rồi anh ạ. Bây giờ e vẫn còn âm gần chục triệu nữa, không biết tháng sau lấy đâu tiền để chuộc lại xe”.


World Cup còn một tuần nữa mới kết thúc, nhưng đã có rất nhiều tay cá cược phải ôm hận vì tiền bạc, tài sản mất trắng chỉ sau nhiều kèo tưởng là chắc thắng. Đằng sau những trận đấu hấp dẫn ấy, có bao nhiêu gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất như thế?


Nhật Minh