Góc ảnh
11:12, 19/12/2017

Những hình ảnh ấn tượng tại giải bóng đá mini phong trào toàn quốc Cúp Bia Sài Gòn

Chiếc cúp vô địch giải bóng đá mini phong trào toàn quốc Cúp Bia Sài Gòn đã tìm được chủ nhân vào đêm 19-12. Nhịp độ nhanh, những trận cầu gay cấn, kịch tính là những yếu tố đã làm nên thành công của giải đấu lần thứ 2 liên tiếp được tổ chức tại Khánh Hòa.

Chiếc cúp vô địch giải bóng đá mini phong trào toàn quốc Cúp Bia Sài Gòn đã tìm được chủ nhân vào đêm 19-12. Nhịp độ nhanh, những trận cầu gay cấn, kịch tính là những yếu tố đã làm nên thành công của giải đấu lần thứ 2 liên tiếp được tổ chức tại Khánh Hòa.

 

Những ngày qua, quảng trường 2/4 Nha Trang, nơi tổ chức giải đấu luôn sôi động gần như suốt ngày đêm. Nơi đó có những trận thư hùng đỉnh cao của bóng đá phong trào 5 người. Đúng như lời ông Lê Nguyên Hồng, Trưởng ban Bóng đá Phong trào VFF trong phát biểu của mình về giải đấu: "Hiện nay, phong trào bóng đá mini của cả nước phát triển rất mạnh. Chất lượng chuyên môn không thua kém gì so với các đội bóng chuyên nghiệp. Đặc biệt, các giải đấu cúp Bia Sài Gòn luôn thu hút đông đảo các đội bóng có chất lượng bậc nhất hiện nay ở lĩnh vực phong trào”.

 

Đó không hẳn là những lời có cánh dành cho giải đấu vừa bước qua tuổi thứ 5. Mà chứng kiến các trận cầu trên sân, có lẽ ai cũng có chung cảm nhận, đó không chỉ là những pha bóng phô diễn kỹ thuật cá nhân khéo léo, những màn rượt đuổi tốc độ cao, những cú ra chân đưa trái bóng đi như tên bắn, mà đó còn là những toan tính chiến thuật đậm nét, các cách hóa giải, phản công, sắp xếp đội hình… luôn khiến cho người hâm mộ bóng đá phải thán phục.

 

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải đấu năm nay có sự đồng đều về chất lượng giữa các đội. Nên hầu hết các trận đấu đều rất hồi hộp, kịch tính đến phút cuối. Đội bóng giành chiến thắng ngoài khả năng của mình còn cần đến yếu tố may mắn mới có thể vượt qua đối thủ. Năm nay, khá hiếm cơn mưa bàn thắng so với 1 năm về trước. Phần có lẽ vì các đội đã hiểu nhau nhiều hơn, nhưng một phần còn vì sự ngang ngửa trong các màn so tài khiến cho đường đến khung thành trở nên gian nan hơn. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, những đội bóng biết mình biết ta, thiên về phòng ngự dường như lại nắm được nhiều lợi thế hơn trong 40 phút của 2 hiệp đấu. Đơn cử như trường hợp của đội Quahaco đến từ Bình Định. Cách chơi mà đội bóng này áp dụng trong suốt hành trình của mình trước khi giành hạng Ba chung cuộc tại giải đấu này đó là phòng ngự hết sức kín kẽ. Và chỉ cần một chút sơ hở của đối phương, các cầu thủ đến từ đất Võ biết cách để tạo nên khác biệt. Quahaco đã vượt qua đội bóng rất mạnh đến từ Cà Mau là Phát Lợi với tỷ số 2-0 trong trận tranh hạng Ba khi chỉ cần đúng 2 lần phản công chớp nhoáng dù cả trận gồng mình chống đỡ.

 

Trong số 12 đội tại vòng chung kết cúp Bia Sài Gòn 2017, có 8 đội bóng đến từ 4 tỉnh thành khác đã trải qua vòng loại để giành quyền được đến vòng chung kết tại Nha Trang. Trong khi đó, các đội bóng ở Khánh Hòa trong vai trò khách mời được ưu ái tới 4 suất. Tuy nhiên, ngoài yếu tố sân nhà, bóng đá phong trào Khánh Hòa lại dường như đang thiếu đi thứ cần thiết bậc nhất trong bóng đá đó là kinh nghiệm trận mạc. Trong khi ở nhiều tỉnh thành khác, các giải giao hữu liên tỉnh được tổ chức thường xuyên, ngay cả các đội phong trào thuộc diện mạnh cũng không ngừng đi đây đi đó để giao lưu và xác định được cho mình những điểm mạnh yếu. Riêng bóng đá phong trào Khánh Hòa vẫn chủ yếu là các giải đấu trong tỉnh, các đội bóng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó, vì thế, kinh nghiệm, khả năng nhận biết đối thủ đang là điều còn rất thiếu.

 

Bởi thế, không quá bất ngờ khi ở vòng bảng, 3 trong số 4 đội bóng của Khánh Hòa lọt được vào tứ kết. Nhưng tại đây, với thể thức đấu loại trực tiếp, chỉ có duy nhất đội bóng Thành Thành giành được quyền đi tiếp. 2 đội bóng khác đều phải nhường suất bán kết cho đối thủ. Cũng đáng khen cho đội bóng Thành Thành Khánh Hòa, đại diện chủ nhà duy nhất còn sót lại này đã vượt qua bán kết và ghi tên mình vào trận chung kết. Tại đây, dù đã có bàn dẫn trước khá sớm và kéo dài, nhưng đội bóng Danh Lợi đến từ đất mũi Cà Mau, một thế lực trong làng bóng phủi của phương Nam hẳn nhiên không chịu khuất phục. Họ đã có bàn gỡ hòa để đưa trận chung kết lên chấm luân lưu xác định thắng thua. Ở đó, cái tên Danh Lợi đã may mắn hơn để nâng cao chiếc cúp vô địch 2017. Sau trận đấu, ông bầu Trần Phúc Thảo của đội Thành Thành Khánh Hòa chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên đội bóng được tham dự vòng chung kết giải đấu toàn quốc như thế này. Giải bóng đá cúp Bia Sài Gòn được tổ chức rất chuyên nghiệp. Các đối thủ đều có chất lượng chuyên môn cao. Từ giải đấu này, đội đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm và mong muốn sẽ có nhiều giải đấu tương tự để được tham gia. Tôi tin rằng đây cũng sẽ là điểm nhấn giúp cho bóng đá phong trào các tỉnh nói chung và Khánh Hòa nói riêng phát triển hơn nữa”

 

Phóng viên Khánh Hòa online ghi lại những hình ảnh ấn tượng về giải đấu này.

 

Ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc
Ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc
Cầu thủ Đào Văn Phong (vàng) của đội (Olimpic Gym Khánh Hòa) trước sự vây ráp của đối thủ
Cầu thủ Đào Văn Phong (vàng) của đội (Olimpic Gym Khánh Hòa) trước sự vây ráp của đối thủ

Cái tên Lê Tấn Tài (Olimpic Gym Khánh Hòa) cũng góp phần tạo nên sức hút cho giải đấu.
Cái tên Lê Tấn Tài (Olimpic Gym Khánh Hòa) cũng góp phần tạo nên sức hút cho giải đấu.

 

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh biểu diễn trong đêm chung kết
Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh biểu diễn trong đêm chung kết

 

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho 2 đội vào chung kết.
Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho 2 đội vào chung kết.

 

Đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ tại giải đấu
Đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ tại giải đấu
Một vũ điệu sôi động ở quãng nghỉ giữa hiệp đấu trong trận chung kết.
Một vũ điệu sôi động ở quãng nghỉ giữa hiệp đấu trong trận chung kết.
Dù rất nỗ lực, Thành Thành Khánh Hòa đành thúc thủ trước đối phương trên chấm penalty ở trận đấu cuối cùng.
Dù rất nỗ lực, Thành Thành Khánh Hòa đành thúc thủ trước đối phương trên chấm penalty ở trận đấu cuối cùng.
Thành Thành Khánh Hòa giành ngôi á quân
Thành Thành Khánh Hòa giành ngôi á quân
Ngôi vô địch thuộc về Danh Lợi đến từ Cà Mau.
Ngôi vô địch thuộc về Danh Lợi đến từ Cà Mau.

 

Công Định