Góc ảnh
12:11, 04/11/2017

Người dân Cam Ranh khẩn trương gia cố nhà cửa trước giờ bão đổ bộ

Khuya 3-11, ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh cho biết, tối cùng ngày đã có hơn 100 công nhân thuộc nhiều công ty khác nhau đang thi công dự án mở rộng nhà ga Sân bay quốc tế Cam Ranh đã được chuyển tới Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở phường Cam Nghĩa để tránh bão số 12. 
 

Khuya 3-11, ông Lê Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh cho biết, tối cùng ngày đã có hơn 100 công nhân thuộc nhiều công ty khác nhau đang thi công dự án mở rộng nhà ga Sân bay quốc tế Cam Ranh đã được chuyển tới Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở phường Cam Nghĩa để tránh bão số 12.
 
“Do các công nhân thi công công trình đều ở các nhà tạm tại sân bay nên nguy cơ bị tốc mái hoặc sập nhà tạm khi có bão ập đến là rất cao. Để đảm bảo an toàn, các đơn vị thi công đã liên hệ với phường để bố trí nơi ở cho các công nhân. Trường Nguyễn Văn Trỗi mới được nâng cấp xây mới, kiên cố nên các công nhân có thể yên tâm tránh bão. Hiện phường cũng đã bố trí 4 phòng học cho các công nhân ở qua đêm, tránh bão. Phường cũng đã cung cấp nước uống, mì gói hoàn toàn miễn phí”, ông Thạch thông tin thêm.
 
Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, tại Quốc lộ 1, đoạn từ phường Cam Nghĩa kéo dài đến phường Cam Phúc Nam, TP. Cam Ranh có chiều dài khoảng 8km, trong đêm 3-11 những công nhân của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 cùng máy múc, máy ủi đã tiến hành mở hơn 10 đoạn dải phân cách cứng. “Vào cuối mùa mưa lũ năm trước những khối bê tông được dùng làm dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1 đã vô tình chặn lại nước từ trên núi đổ về khiến các hộ dân sinh sống phía Tây Quốc lộ 1 bị ngập lụt nghiêm trọng. Vì thế, chúng tôi đã chủ động mở những dải phân cách này để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống hai bên đường cũng như các phương tiện lưu thông trên tuyến đường huyết mạch này”, một công nhân cho biết. 
 
Các công nhân cho biết, mỗi khối bê tông dải phân cách cứng nặng đến 1,8 tấn, vì thế việc di chuyển các khối bê tông này ra khỏi đường diễn ra khá chậm và được tiến hành hết sức thận trọng. Tuy vậy, đến khoảng 23 giờ ngày 3-11, 11 đoạn dải phân cách cứng cùng hàng chục khối bê tông đã được di dời thành công và an toàn.
 
Cùng thời điểm nêu trên, nhiều hộ dân trên địa bàn TP. Cam Ranh cũng khẩn trương gia cố lại nhà cửa, nhất là các hộ dân sinh sống hai bên Quốc lộ 1, đoạn kéo dài từ phường Cam Nghĩa tới Cam Phúc Bắc. “Cuối năm trước, do các khối bê tông được dùng làm dải phân cách trên Quốc lộ 1 đã chặn lại nước đổ từ trên núi đã khiến hàng chục hộ dân bị lụt. Nước ngập sâu đến hơn 1 mét làm nhiều tài sản bị hư hại nghiêm trọng. Rút kinh nghiệm, mùa mưa năm nay gia đình tôi đã xây cửa chắn nước cao 1,2 mét, đồng thời dùng các bao tải cát để chống nước tràn vào nhà”, ông Phạm Minh Công, nhà ở tổ dân phố Hòa Bình, phường Cam Nghĩa cho biết. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Khánh Hòa online ghi nhận tại hiện trường.

 

Lực lượng chức năng phường Cam Nghĩa cung cấp nước uống cho các công nhân tránh bão tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
Lực lượng chức năng phường Cam Nghĩa cung cấp nước uống cho các công nhân tránh bão tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi.
 
Các công nhân rất yên tâm khi được di chuyển đến Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để tránh bão 12.
Các công nhân rất yên tâm khi được di chuyển đến Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi để tránh bão 12.

 

Có công nhân còn mang theo cả con nhỏ tới tránh bão
Có công nhân mang theo con nhỏ tới tránh bão

 

Trước khi đưa các khối bê tông dải phân cách cứng ra khỏi Quốc lộ 1, các công nhân được chính quyền địa phương hỗ trợ tháo các tấm chắn chống lóa.
Trước khi đưa các khối bê tông dải phân cách cứng ra khỏi Quốc lộ 1, các công nhân được chính quyền địa phương hỗ trợ tháo các tấm chắn chống lóa.

 

Các công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 sử dụng phương tiện để mở các dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1.
Các công nhân Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng 194 sử dụng phương tiện để mở các dải phân cách cứng trên Quốc lộ 1.

 

 Một hộ dân ở phường Cam Nghĩa khẩn trương gia cố lại cửa nhà trong đêm 3-11, tránh bị nước lụt tràn vào nhà gây hư hỏng tài sản.
Một hộ dân ở phường Cam Nghĩa khẩn trương gia cố lại cửa nhà trong đêm 3-11, tránh bị nước lụt tràn vào nhà.
 
Đến 23 giờ 30 ngày 3-11, các hộ dân sống hai bên Quốc lộ 1 đã hoàn thành việc gia cố nhà cửa.
Đến 23 giờ 30 ngày 3-11, các hộ dân sống hai bên Quốc lộ 1 đã hoàn thành việc gia cố nhà cửa.
 
 
Thành Long