Góc ảnh
12:01, 26/01/2017

Mưu sinh những ngày cuối năm

Ngày 28 Tết, cơn mưa nặng hạt trút xuống phố biển Nha Trang. Những ngày cuối năm không vội vã và náo nhiệt nhưng các năm trước, có lẽ một phần do thời tiết không thuận lợi.

Ngày 28 Tết, cơn mưa nặng hạt trút xuống phố biển Nha Trang. Những ngày cuối năm không vội vã và náo nhiệt nhưng các năm trước, có lẽ một phần do thời tiết không thuận lợi. Còn với những người làm nghề thu mua ve chai – giấy cũ, chở hàng, xe ôm, cắt tóc…, họ vẫn cần mẫn chạy đua với thời gian để có thêm thu nhập, lo cho cái Tết đủ đầy, tươm tất hơn.
 
 
Dưới đây là những hình ảnh mưu sinh của người dân ngày giáp Tết do phóng viên Khánh Hòa online ghi lại ở TP. Nha Trang.
 
 
 
Bà Nguyễn Thị Ảnh quê ở Huyện Diên Khánh tranh thủ gom hàng phế liệu ở đường Yersin.
Bà Nguyễn Thị Ảnh quê ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) tranh thủ gom hàng phế liệu ở đường Yersin.

 

Chở hoa cho một khách hàng tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.
Chở hoa cho một khách hàng tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa.

 

Mời Khách mua hoa cúc.
Mời Khách mua hoa cúc.

 

Một số người bán hoa Mai đến từ tỉnh Bình Định tranh thủ nghỉ trưa.
Một số người bán hoa mai đến từ tỉnh Bình Định tranh thủ nghỉ trưa.

 

Ông Phạm Ngọc Hùng (51 tuổi) hành nghề xe ôm đã hơn 20 năm qua, ông cho biết," đây là thời điểm bận rộn nhất, chạy xe mấy ngày này tuy vất vả, nhưng bù lại được giá cao"
Ông Phạm Ngọc Hùng (51 tuổi) hành nghề xe ôm đã hơn 20 năm qua, ông cho biết: Đây là thời điểm bận rộn nhất, chạy xe mấy ngày này tuy vất vả, nhưng bù lại được giá cao

 

Đợi...
Đợi...

 

...và chở khách tại chợ Xóm mới.
...và chở khách tại chợ Xóm mới.

 

Một người đạp xích lô co ro trong cơn mưa tầm tả đợi khách bên đường Trần Phú.
Một người đạp xích lô co ro trong cơn mưa đợi khách bên đường Trần Phú.

 

Chị Phương (quê ở Bình Định) cho biết: :"Mùa này chị nhận được rất nhiều đồ, vừa sửa quần áo cũ và mới, cận Tết giá cũng có phần cao hơn, chị làm đến 30 Tết và không có ý định về quê đón Tết"
Chị Phương (quê ở Bình Định) cho biết: "Mùa này chị nhận được rất nhiều đồ, sửa cả quần áo cũ và mới, cận Tết giá cũng có phần cao hơn, chị làm đến 30 Tết và không có ý định về quê đón Tết"

 

Anh Tý đang vá xe cho một khách hàng chở hoa bên góc đường Nguyễn Chánh.
Anh Tý đang vá xe cho một khách hàng chở hoa bên góc đường Nguyễn Chánh.

 

Nhâm nhi ly trà nóng đợi khách.
Nhâm nhi ly trà nóng đợi khách.

 

Cắt tóc tại đường ĐInh Tiên Hoàng.
Những người thợ cắt tóc tại đường Đinh Tiên Hoàng bận rộn những ngày giáp Tết

 

 

Đánh bóng đồ đồng tại đường Thống Nhất.
Đánh bóng đồ đồng tại đường Thống Nhất.

 

Nhân viên cửa hàng xe máy cũ Anh Tùng vệ sinh xe máy trong lúc vắng khách.
Nhân viên cửa hàng xe máy cũ Anh Tùng vệ sinh xe máy trong lúc vắng khách.

 

Bán bánh chưng, bánh Tét tại góc đường Thống Nhất, Lê Thành Phương (TP. Nha Trang).
Bánh chưng, bánh tét tại góc đường Thống Nhất, Lê Thành Phương chờ khách mua

 

Một cụ già bán nem, chả bên đường Tô Vĩnh Diện.
Một cụ già bán nem, chả ở đường Tô Vĩnh Diện.

 

Mã Phương