Góc ảnh
04:07, 03/07/2013

Những khoảnh khắc đáng nhớ về Trường Sa

Từ lâu, tôi hằng ao ước được đến với Trường Sa - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Và ước mơ đó đã trở thành sự thật vào những ngày tháng 6 vừa qua.

Từ lâu, tôi hằng ao ước được đến với Trường Sa - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu. Và ước mơ đó đã trở thành sự thật vào những ngày tháng 6 vừa qua.


Đến với Trường Sa, tôi đã được tận mắt chứng kiến những đổi thay, cuộc sống và tình quân dân thắm thiết ở nơi đầy sóng gió.


Quần đảo Trường Sa giờ đây đứng sừng sững hiên ngang giữa biển khơi, đẹp và khang trang hơn rất nhiều so với những gì mà tôi nghĩ. Các đảo nổi không khác gì những làng quê yên bình, còn đảo chìm thì tràn đầy sức sống. Nhìn những người dân mộc mạc, nước da sạm đen vì nắng gió, những em nhỏ nô đùa trên những con đường rợp bóng cây tung tăng trở về nhà sau buổi tan trường. Cũng chính ở nơi đó, những cuộc hội ngộ tràn ngập hạnh phúc của những ông bố, bà mẹ được gặp con, vợ được gặp chồng. Và tôi đã kịp ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ về Trường Sa…

 

Lên tàu ra thăm Trường Sa.

 

Vui văn nghệ để quên say sóng.

 

Mong ngóng theo từng con sóng

 

Nghẹn ngào giây phút đoàn tụ.

 

Vợ thì gặp chồng...

 

Bố được gặp con…

 

Anh Nguyễn Viết Xuân ở đảo Sơn Ca tặng vợ là chị Phạm Thị Lệ bó hoa tươi nhân dịp vợ ra thăm đảo.

 

Những chú vịt nô đùa bên giếng nước.

 

Chắc tay súng giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

 

Ông Lê Hồng Lệ (tỉnh Hải Dương) đem hai cây lộc vừng từ đất liền ra tặng con trai là Lê Hồng Dũng ở đảo Nam Yết chăm sóc.

 

Đảo nổi rợp bóng cây xanh.

 

Đảo chìm, nơi sức sống vươn cao.

 

“Mầm xanh” trên đảo Sinh Tồn.

 

Canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

 

Chăm sóc rau xanh trên đảo chìm Đá Thị.

 

Vui hát cùng chiến sĩ trên đảo Đá Lớn A.

 

Thắp nén hương tưởng nhớ những người lính kiên trung đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền biển đảo.

 

Thắp nén hương cho liệt sĩ.

 

Món quà của lính đảo tặng người ra thăm.

 

A-21.jpg

Cây bàng vuông là món quà từ đảo xa.

 

Kết thúc tốt đẹp chuyển ra thăm Trường Sa.


Phóng sự ảnh: VĂN GIANG