09:02, 19/02/2016

Những nỗi buồn mang tên… ma túy

1. Hai cậu cháu Lê Phước Tài (sinh năm - SN 1994), Tăng Hiếu Hiền (SN 1990, cùng quê Đà Nẵng, trú Phương Sơn, Nha Trang) hầu tòa vào một chiều cuối năm. Tài bị bắt sau khi cầm 1,8 triệu đồng của cậu vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy, mang về để dùng chung…

1. Hai cậu cháu Lê Phước Tài (sinh năm - SN 1994), Tăng Hiếu Hiền (SN 1990, cùng quê Đà Nẵng, trú Phương Sơn, Nha Trang) hầu tòa vào một chiều cuối năm. Tài bị bắt sau khi cầm 1,8 triệu đồng của cậu vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy, mang về để dùng chung…


Sau khi cha mẹ ly hôn, cha cưới vợ mới, mẹ bỏ vào TP. Hồ Chí Minh, chỉ còn mình Tài ở quê. Chán chường nên Tài đã tìm đến ma túy. Còn cậu Tài (Hiền) bỏ học năm lớp 8 và đi làm dịch vụ răng giả ở TP. Hồ Chí Minh. Công việc thuận lợi, thu nhập tương đối đã khiến Hiền muốn hưởng thụ và sa vào ma túy lúc nào không hay. Được một người rủ về Nha Trang mở dịch vụ này, khấm khá hơn, Hiền gọi Tài vào ở chung, tính chuyện giúp cháu có nghề ổn định. Khi gặp nhau, Hiền mới biết Tài cũng nghiện giống mình nên sau vài lần mua ma túy dùng chung, Hiền đã bảo Tài cầm tiền vào TP. Hồ Chí Minh mua sỉ cho rẻ rồi cùng… lãnh án 2 năm tù!


2. Hầu tòa giữa tháng 1 là 2 bị cáo (BC) trung niên: Phan Thị Kim Vân (SN 1968, trú thị trấn Diên Khánh) và Ngô Văn Hạnh (SN 1968, trú Vĩnh Ngọc, Nha Trang). Trước khi bị bắt quả tang đang bán trái phép heroin cho Hạnh, Vân đã có hàng chục năm mưu sinh nhờ sạp bún ở chợ. Khóc trước tòa, BC Vân nói mình tàng trữ và bán ma túy vì bất đắc dĩ. Trước khi phạm tội, sạp bún nhỏ mang lại cho BC khoản lãi đều đều 100.000 đồng/ngày, đủ tằn tiện chi dùng cho 6 miệng ăn. Rồi chồng và mẹ BC đều bệnh, cuộc sống trở nên thiếu trước hụt sau… Thực tế, BC đã không nhận ra: cuộc mua bán ma túy phải trả giá bằng 9 năm tù đó cũng chỉ mang lại cho BC 100.000 đồng tiền “boa”, bằng tiền lãi 1 ngày bán bún!


3. Ra đến tòa, đôi tình nhân Trương Viết Hùng Vỹ (SN 1996) và Phạm Mộng Truyền (SN 1993, cùng trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) mới ngấm nỗi ân hận. Yêu nhau, nhưng chỉ khi thuê phòng sống chung, Truyền mới biết Vỹ nghiện ma túy. Tuy nhiên, thay vì khuyên can người yêu, cô sinh viên chỉ biết ráng làm thêm lấy tiền chi dùng cho cả hai. Truyền còn mù quáng cho Vỹ cầm thế xe máy của mình, lấy tiền vào TP. Hồ Chí Minh mua ma túy, về phân nhỏ bán kiếm lời rồi chuộc xe ra và tiêu xài. Nếu chưa bị bắt, việc cầm thế xe làm vốn buôn ma túy của họ có thể không dừng lại ở lần thứ hai!  

 
Sau khi nghe tuyên bạn gái 7 năm tù, ít hơn mình 6 tháng tù, Vỹ rầu rĩ: Cũng vì BC nghiện mà Truyền phải vào tù! Còn Truyền bật khóc khi nghe tòa phân tích: Có học thức, biết rõ người yêu đi vào con đường sai trái mà không khuyên can, còn giúp sức, thậm chí phạm tội theo, BC có nghĩ đến ơn sinh thành?


Cũng tháng 1, BC Nguyễn Tấn Thành (SN 1972, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) phải lãnh 7 năm 6 tháng tù sau khi vay 6 triệu đồng của em ruột đi mua ma túy và nói dối là mua xe thồ chạy. Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) quyết định bán ma túy kiếm thêm khi thấy tiền công trông tiệm net 800.000 đồng/tháng không đủ trả 2 triệu đồng tiền thuê phòng. Nhưng mới lời được 200.000 đồng, Hùng đã phải “bóc lịch” 7 năm 6 tháng. Chủ quán cà phê cóc Phan Thị Mưa (SN 1970, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) phải trả giá 7 năm tù vì kiếm tiền trả nợ bằng cách… bán ma túy. Trần Lê Long (SN 1985, trú Vĩnh Phước, Nha Trang) khai nhận do tái nghiện, thiếu tiền mua ma túy nên phải liên tiếp trộm xe máy…


Muôn người, muôn cảnh, từ người nghiện không nghề nghiệp, đến anh xe thồ, bà bán bún, bán cà phê cóc, cô sinh viên…, tất cả đều ân hận khi sa vào vòng xoáy ma túy. Hệ lụy ma túy quá rõ ràng, nhưng bao người vẫn không chống nổi ma lực của nó. Và vì thế, chưa thể hết những phiên xử án ma túy nặng trĩu nỗi buồn.


TAM THUẬT