02:04, 06/04/2018

Tưởng mẹ bị đánh, cháu vác rựa chém cậu

Các bên xô xát một hồi thì mẹ Thuận ra. Đang ở trong nhà, nghe tiếng mẹ la, Thuận tưởng ông cậu đánh mẹ mình nên cầm rựa chạy ra...   

Ngày 6-4, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Trương Hòa Thuận (sinh năm 1995, trú Ninh Xuân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) 18 năm tù về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, do gia đình bị hại không yêu cầu nên tòa không xét.
 
Ông Trương Thành Hồ là cậu ruột của Thuận. Do mâu thuẫn trong việc dùng cát xây mộ trong dòng họ nên khoảng 19 giờ ngày 17-10-2017, ông Hồ đến nhà mẹ Thuận và gặp cả cha dượng, 2 cậu của Thuận. Ông Hồ chửi, đánh cha dượng của Thuận, 2 người cậu can ngăn cũng bị ông Hồ chửi, đánh.

 

Bị cáo Trương Hòa Thuận.
Bị cáo Trương Hòa Thuận.
 
Thấy một người bị đánh chảy máu, mẹ Thuận la lên. Nghe tiếng mẹ la, Thuận ở trong nhà tưởng ông Hồ đánh mẹ mình nên cầm rựa chạy ra và chém ông Hồ tử vong.   
 
Sau khi phạm tội, Thuận đã ra đầu thú. Gia đình Thuận đã bồi thường cho gia đình bị hại hơn 25,5 triệu đồng và được họ xin giảm nhẹ hình phạt cho Thuận. 
N.V