10:04, 02/04/2018

Đánh người vì tội… dám nhìn!

Đang mua thuốc lá, thấy anh Huân nhìn, Cường hỏi lý do thì anh Huân trả lời "do thấy quen quen". Chỉ có vậy, nhưng Cường liền về gọi người tới đánh.  

Sáng 2-4, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm, tuyên án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật do người bị hại rút kháng cáo. Như vậy, 2 bị cáo Huỳnh Văn Thiên (sinh năm 1997) và Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1998, cùng trú Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa) đều phải chấp hành mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội cố ý gây thương tích. 
 
Khoảng 15 giờ ngày 11-2-2017, Cường đi mua thuốc lá thì gặp anh Nguyễn Ngọc Huân và Nguyễn Duy Tâm đang ngồi chơi. Thấy anh Huân nhìn mình, Cường hỏi lý do thì anh Huân trả lời do thấy quen quen. Cường liền đi rủ Thiên đi đánh anh Huân.

 

Tòa tuyên án.
Tòa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm.
Gặp anh Huân, Cường và Thiên dùng ghế nhựa, chai thủy tinh đuổi đánh. Thiên đập chai thủy tinh lên đầu anh Huân. Theo kết luận giám định, anh Huân bị thương tích 2%.
 
Tại phiên tòa, đại diện gia đình 2 bị cáo đã bồi thường tiếp 10 triệu đồng cho bị hại (trước đó đã bồi thường 4 triệu đồng). 
N.V