07:08, 28/08/2017

Chơi bóng đá ảo, mất tiền thật

Để phục vụ dân cá độ, nhà cái đã lập trình thêm nhiều loại cá độ qua mạng như bóng đá ảo, đua ngựa ảo, thậm chí cả đua chó ảo! Tuy vậy, chỉ có bóng đá ảo thu hút được nhiều người tham gia cá độ, trong đó có nhiều người ở Nha Trang.

Để phục vụ dân cá độ, nhà cái đã lập trình thêm nhiều loại cá độ qua mạng như bóng đá ảo, đua ngựa ảo, thậm chí cả đua chó ảo! Tuy vậy, chỉ có bóng đá ảo thu hút được nhiều người tham gia cá độ, trong đó có nhiều người ở Nha Trang.


Khác với một trận bóng đá thật, cứ mỗi vài phút (bao gồm cả thời gian nghỉ giữa trận, một trận đá ảo chỉ bao gồm 4 đến tối đa là 7 pha dứt điểm về phía khung thành của nhau) lại diễn ra một trận bóng đá ảo, tên mỗi đội được máy chủ lựa chọn theo cách ngẫu nhiên và được chỉ định đội mạnh, đội yếu hoặc đá đồng banh. Và mỗi đội bóng được thể hiện là tên đội cấp quốc gia, các câu lạc bộ nổi tiếng ở châu Âu như Real, Barelona hay Chelsea. Bóng đá ảo cung cấp nhiều loại cược cho người tham gia cá độ gồm: tài, xỉu, kèo thắng thua, tỷ số và kèo hòa.

 

Một điểm cá độ bóng đá ảo trên đường 23-10

Một điểm cá độ bóng đá ảo trên đường 23-10


Theo chân dân ghiền bóng ảo


0 giờ 30 phút một ngày trung tuần tháng 8, chúng tôi tạt vào quán chuyên ghi cá độ trên đường Lê Hồng Phong (Nha Trang). Lúc này, ngoài 2 người phục vụ ghi cá độ còn có 6 người chơi. Tại đây có đến hai chiếc máy tính để bàn chạy hết công suất, nóng ran cùng 3 màn hình tivi sáng rực đang tường thuật trực tiếp các trận bóng đá thật diễn ra tại các nơi trên thế giới.


Thấy người lạ, một thanh niên đang nhận tiền cá độ đưa ánh mắt “soi” từ đầu đến chân chúng tôi. “Bữa giờ sao chưa thấy ông? Đã chơi bóng ảo bao giờ chưa? Sao giờ này còn tới đây?”, người thanh niên lên tiếng. “Chơi vài lần rồi. Mấy bữa thua quá nay mới xoay được tiền để gỡ gạc đây”, chúng tôi đáp. Lúc này, người ghi bóng ảo mới quay sang làm công việc quen thuộc. Trong khi đó, một số con bạc đang cố gắng gỡ gạc sau nhiều phút thua thảm. “Anh nhẵn túi rồi, còn con iPhone 6 plus này. Anh đặt 5 chai nha”, một người chơi tên B. (ở Nha Trang) móc chiếc điện thoại đặt lên bàn độ, cá cho đội nhà sẽ thắng. Thấy chiếc điện thoại có giá trị, người ghi độ gật đầu đồng ý. Tuy vậy, người này đã mất luôn cái điện thoại vì đội anh ta đặt cược đã thua chung cuộc 1-2. Được ít phút, B. bước ra khỏi quán cá độ, đưa tay móc điếu thuốc nhưng mãi vẫn chưa thể châm được vì tay đang run lên bần bật. “Nó vừa thua bóng ảo đấy. Tối nay nó nướng hết 60 triệu, đó là chưa kể cầm luôn chiếc điện thoại đời mới”, một người tham gia cá độ cho biết. Sau ít phút, B. cũng ngồi được lên xe, nổ máy chạy loạng choạng về phía cuối đường Lê Hồng Phong.


Ngay khi B. đi khuất, cũng là lúc một người chơi khác nhẵn túi. Đó là trường hợp ông C. nhân viên lái xe khách cho một nhà xe ở Nha Trang. Để gỡ gạc những gì đã mất, ông C. móc ví lấy ra chiếc bằng lái, năn nỉ người ghi cá độ: “Anh thua quá. Tối nay anh đi 15 triệu rồi, cho anh thế bằng lái này 500.000 đồng thôi”. “Ở đây không nhận bằng lái, chỉ có điện thoại thôi. Cha thua rồi thì về đi, xoay tiền mai gỡ”, người ghi độ lên tiếng. Bị từ chối, ông C. vừa đi vừa lầm bầm câu gì đó như đang chửi người ghi độ, mặt đỏ gay.   


Sau một tuần thực tế tại nhiều quán ghi độ bóng đá ảo trên đường Lê Hồng Phong, đường 23-10, chúng tôi ghi nhận nhiều trường hợp nhẵn túi. Tất cả đều có chung một đặc điểm, đã bước chân vào cá độ ảo thì đều thua và khi đã thua thì ai cũng muốn gỡ lại nhưng càng chơi lại càng thua. Chẳng hạn như trường hợp ông E. - công nhân một công ty TNHH ở Nha Trang. Do hoàn cảnh khó khăn, ban ngày ông tới công ty làm việc, đêm chạy thêm xe thồ để kiếm thêm. Ban đầu ông không dám vào quán độ vì nghĩ chẳng bao giờ “ăn” được nhà cái. Nhưng mới đây, sau khi nhận 3 triệu đồng tiền lương ông đã “thử” chơi bóng ảo. Chỉ sau 30 phút, ông E. đã bị thua sạch. Để gỡ lại những gì đã mất, ông phải vay nóng 3 triệu đồng và chơi tiếp, nhưng cuối cùng cũng không gỡ được xu nào.


Đã xử lý một số vụ


Theo ghi nhận của chúng tôi, thường vào các ngày cuối tuần hoặc đầu tháng, các quán cá độ bóng đá ảo ở Nha Trang luôn có đông người chơi. Các quán thường mở cửa từ 6 giờ sáng ngày hôm trước đến 2-3 giờ sáng hôm sau, khi nào còn người chơi thì các quán còn phục vụ.


Theo Công an TP. Nha Trang, thời gian qua, đơn vị đã tiến hành đột kích một số điểm cá độ bóng đá, trong đó có cá độ bóng đá ảo để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do các đối tượng có nhiều cách để đối phó với lực lượng chức năng nên việc xử lý loại hình này gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, khi lực lượng chức năng ập vào, các đối tượng liền rút điện hoặc tắt máy, trong khi số tiền được phát hiện trên bàn không lớn nên chỉ dừng lại ở mức xử lý hành chính. “Hiện chúng tôi vẫn đang chỉ đạo anh em nắm tình hình để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân không nên tham gia cá độ qua mạng, nhất là cá độ bóng đá (cả thật và ảo) vì vừa mất tiền vừa vi phạm pháp luật”, lãnh đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Nha Trang cho biết.


THÀNH LONG