01:06, 14/06/2013

Cướp giật chỉ vì… "ngon ăn" quá

Chỉ vì thấy người đi đường để tài sản quá hớ hênh, 2 đối tượng không kiềm chế được lòng tham, ra tay cướp giật, để rồi trong phiên xử sáng 14-6 tại Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, người nhận án treo, kẻ vào tù.

Chỉ vì thấy người đi đường để tài sản quá hớ hênh, 2 đối tượng không kiềm chế được lòng tham, ra tay cướp giật, để rồi trong phiên xử sáng 14-6 tại Tòa án nhân dân TP. Nha Trang, người nhận án treo, kẻ vào tù.

Từ phải qua: Bị cáo Nguyễn Quốc Thuận, Võ Quốc Việt.


Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 8-2-2013, Nguyễn Quốc Thuận (sinh năm 1990, trú Vạn Lương, Vạn Ninh) điều khiển xe máy chở Võ Quốc Việt (sinh năm 1994, trú Vạn Lương, Vạn Ninh) từ Vạn Ninh vào Nha Trang chơi. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi cả hai đang ngắm hoa tại khu vực chợ hoa Tết trên đường Lê Thánh Tôn thì thấy ví tiền của một người đi đường đã thòi ra ngoài một nửa (bên trong có 3,5 triệu đồng và chứng minh nhân dân mang tên người này). Cả hai liền nảy sinh ý định cướp giật và bàn với nhau, sau đó đi theo, khi đến đoạn đường vắng thì Thuận tăng ga, ép sát xe máy của người dân này để Việt giật ví tiền rồi phóng xe chạy. Người này đã đuổi theo và truy hô nên được người dân xung quanh và Cảnh sát 113 đuổi bắt. Do bị va quệt với một người đi xe đạp nên Thuận, Việt và người này bị ngã, Thuận và Việt bỏ xe chạy nhưng không thoát. Khi bị ngã, Việt đã làm rơi mất ví tiền.


Hội đồng xét xử nhận thấy, Thuận có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự, gia đình Thuận có công với nước, lại đã bồi thường toàn bộ cho người bị hại và người này đã làm đơn xin bãi nại cho Thuận nên đã tuyên xử Thuận 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; do bị cáo đã bị tạm giam 4 tháng 5 ngày nên bị cáo chỉ phải chấp hành hình phạt 31 tháng 25 ngày nhưng cho hưởng án treo. Đối với Việt, do từng bị đưa vào trường giáo dưỡng về hành vi trộm cắp và gây rối trật tự công cộng, lại không hề có hành vi khắc phục hậu quả, nên Tòa đã tuyên xử bị cáo 42 tháng tù giam.


N.V