05:01, 23/01/2013

Người chết, kẻ vào tù vì ma men

Tuy là bạn thân, nhưng vì không kiềm chế được bản thân nên chỉ trong chốc lát đã trở thành thù địch, kết cục là người chết, kẻ vào tù.

Tuy là bạn thân, nhưng vì không kiềm chế được bản thân nên chỉ trong chốc lát đã trở thành thù địch, kết cục là người chết, kẻ vào tù.

Ngày 22-1, Trung tá Đặng Bảo Minh - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, trong ngày, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Công Nghĩa (còn gọi là Tèo “rắn”, 30 tuổi, trú phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang) về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Tuy là bạn thân, nhưng vì không kiềm chế được bản thân nên chỉ trong chốc lát đã trở thành thù địch, kết cục là người chết, kẻ vào tù.
Nguyễn Công Nghĩa tại Nhà tạm giữ Công an huyện Diên Khánh

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh, chiều 20-1, Nghĩa đang ở nhà thì nhận được điện thoại của bạn thân là Dương Đức Hưng (25 tuổi, trú thôn Xuân Sơn, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang) mời lên xã Diên An (huyện Diên Khánh) nhậu. Nghĩa đã tới quán vỉa hè bên đường 23-10, đoạn thuộc thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An. Nhậu đến 19 giờ 30, ngà ngà say, đột nhiên Hưng chửi đổng Nghĩa rồi cầm ly bia định đánh Nghĩa nhưng được đám bạn can ngăn. Khi cả nhóm định ra về, Hưng đứng dậy, dùng chân đá bàn ghế của quán nhậu văng xuống lòng đường và bất ngờ xông tới, đạp vào bụng Nghĩa, khiến Nghĩa ngã xuống đường. Quá tức giận, Nghĩa cầm vỏ chai bia Sài Gòn đập vỡ phần đáy, đâm vào bụng Hưng rồi bỏ chạy.

Tuy bị thương nhưng Hưng vẫn cố chạy vào quán nhậu, vớ 1 con dao đuổi theo Nghĩa. Đến giữa đường thì Hưng gục xuống, bất tỉnh. Thấy vậy, Nghĩa cùng nhóm bạn nhanh chóng đưa Hưng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Do vết thương quá nặng, đến 00 giờ 30 ngày 21-1, Hưng tử vong. Các bác sĩ xác định, Hưng tử vong do thủng động mạch chủ bụng, thủng ruột già, ruột non; choáng mất máu nặng không hồi phục.

Nhận được tin Hưng đã tử vong, rạng sáng 21-1, Nghĩa đã đến Công an phường Vạn Thắng tự thú.

L.G