06:01, 23/01/2013

“Máu đào”... không bằng sào đất

Chỉ vì vài tấc đất, hai anh em cô cậu đã nhiều lần đánh nhau gây thương tích, làm náo loạn cả vùng quê yên bình. Khi đứng trước vành móng ngựa, họ vẫn tiếp tục hơn thua với nhau...

Chỉ vì vài tấc đất, hai anh em cô cậu đã nhiều lần đánh nhau gây thương tích, làm náo loạn cả vùng quê yên bình. Khi đứng trước vành móng ngựa, họ vẫn tiếp tục hơn thua với nhau...

Máu đổ vì đất

Ông Nguyễn Bất (sinh năm 1958) và ông Nguyễn Nhơn (sinh năm 1965) là anh em con cô cậu cùng sống chung trên mảnh đất ông bà để lại ở thôn Trường Thạnh, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa). Từ lâu, họ chẳng ưa gì nhau, đã vậy ông Nhơn lại cho rằng ông Bất lấn đất nhà mình nên mâu thuẫn ngày càng lớn. Mới đầu, họ “đánh võ mồm” với nhau, rồi dần đến “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” làm náo loạn cả xóm làng. Ngày 20-5-2003, UBND xã Diên Thạnh ra quyết định xử phạt hành chính hai ông Bất và Nhơn mỗi người 100 ngàn đồng về hành vi gây rối. Đầu năm 2008, ông Nhơn lại tìm cớ đánh ông Bất, buộc Công an xã Diên Thạnh tiếp tục xử phạt thêm 2 lần nữa.

Sau nhiều tranh cãi, ngày 5-5-2009, ông Bất dùng cọc bê tông chôn xuống đất để phân ranh giới đất giữa hai gia đình. Khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi nhậu với bạn bè, ông Nhơn chạy xe máy về nhà thì va ngay vào trụ bê tông mà ông Bất vừa chôn lúc sáng. Bị ngã đau, ông Nhơn chửi ông Bất và nhổ các trụ bê tông khiến hai bên xảy ra kình cãi. Sau đó, ông Nhơn cầm một khúc tre chạy sang đánh ông Bất; ông Bất cũng nhanh tay lấy đòn gánh bằng tre bổ vào đầu ông Nhơn khiến ông này bất tỉnh. Được người nhà đưa về, nhưng vừa tỉnh lại, ông Nhơn tiếp tục đến nhà ông Bất chửi bới, dùng chỉa đâm cá tấn công ông Bất. Nhận được tin báo, Công an xã Diên Thạnh đã đến lập biên bản, vãn hồi trật tự. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh, ông Nhơn bị chấn thương vùng đầu, tỷ lệ thương tật 4%.

Chỉ vì vài tấc đất, hai anh em cô cậu đã nhiều lần đánh nhau gây thương tích, làm náo loạn cả vùng quê yên bình. Khi đứng trước vành móng ngựa, họ vẫn tiếp tục hơn thua với nhau...
Hai bị cáo Bất và Nhơn cùng ra trước vành móng ngựa.

Sau lần ấy, hố sâu ngăn cách giữa 2 anh em ngày càng lớn hơn. Một ngày đầu năm 2011, Nguyễn Thành Tài (cháu của hai ông Bất và Nhơn) thấy ông Nhơn đang mắng chửi người thân trong gia đình nên lên tiếng can ngăn. Cho rằng Tài vai vế nhỏ hơn nhưng lên mặt dạy đời, ông Nhơn tức tối chửi bới nên xảy ra kình cãi. Sau đó, ông vào nhà lấy rựa chém trúng tay Tài; Tài lấy cây tre đánh lại. Nghe chuyện 2 chú cháu đánh nhau, ông Bất chạy ra, giật cây rựa trên tay ông Nhơn và dùng sống rựa đánh vào đầu ông Nhơn làm ông bất tỉnh phải đi bệnh viện điều trị. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh, tỷ lệ thương tật toàn bộ của ông Nguyễn Nhơn là 29%; tỷ lệ thương tật của Tài khi bị ông Nhơn dùng rựa chém là 2%. Sau vụ việc này, ông Bất và ông Nhơn cùng bị khởi tố và truy tố về tội “Cố ý gây thương tích”.

Dắt nhau vào tù

Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh đã đưa vụ án ra xét xử. Ngày ra Tòa, ông Bất và ông Nhơn vừa chạm mặt đã lườm nguýt nhau. Khi Tòa mời từng người lên thẩm vấn thì ai cũng “xổ” ra hàng loạt chuyện xấu của nhau, đổ lỗi cho nhau khiến chủ tọa phiên tòa phải nhiều lần nhắc nhở. Trước Tòa, ông Bất thừa nhận có dùng sống rựa đánh trúng ông Nhơn nhưng không biết vào phần nào trên người ông Nhơn. Tuy nhiên, theo một số nhân chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thì đều xác định ông Bất đã dùng sống rựa đánh vào đầu ông Nhơn khi ông đang nằm dưới đất và không có khả năng chống cự hay tự vệ. Khi chủ tọa phiên tòa hỏi: “Vì sao lúc ông Nhơn và Tài đánh nhau, bị cáo không khuyên can mà lại xông vào đánh ông Nhơn?”, ông Bất trả lời “tại vì bị cáo thấy bực tức với cách xử sự của Nhơn...”. Chủ tọa hỏi tiếp: “Có phải bị cáo tức tối vì chuyện tranh chấp đất trước đây nên hành xử như vậy?”, thì ông Bất cúi đầu im lặng...

Theo Hội đồng xét xử, 2 bị cáo Bất và Nhơn đều có nhân thân xấu (riêng bị cáo Nhơn từng bị phạt tù vì tội “Vô ý làm chết người”), nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về hành vi đánh nhau nhưng vẫn không tu tâm dưỡng tính để trở thành công dân có ích cho xã hội nên cần phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, do thành thật khai báo, ăn năn hối lỗi nên Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Theo đó, Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bất 1 năm 29 ngày tù (bằng thời gian tạm giam); bị cáo Nguyễn Nhơn 6 tháng tù. Ngoài ra, Tòa còn buộc ông Bất bồi thường 10,1 triệu đồng, Tài bồi thường 17,3 triệu đồng cho ông Nhơn; ông Nhơn cũng phải bồi thường cho Tài.

Chỉ vì mấy tấc đất, 2 anh em ông Bất và ông Nhơn lại quên đi tình cảm họ hàng, đánh nhau gây thương tật khiến cả 2 người cùng vào tù. Nhìn cảnh 2 anh em cô cậu cùng đứng trước vành móng ngựa, có người ví von “máu đào không bằng sào đất”!

NHẬT LỆ